Chia sẻ của bạn Phan Thị Trà My: Ở đời có những sự ngẫu nhiên lạ lùng, có sự ngẫu nhiên đem lại xót xa và nghiệt ngã mà khó ai chịu nổi dù đó là người từng chai sạn với cuộc đời. Nhưng cũng có sự ngẫu nhiên đem lại niềm vui và hạnh phúc. Thật cảm ơn ông trời đã mang ông xã tới bên vợ.
Ông xã là người lấy lại nụ cười hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống cho vợ, cho vợ cảm giác bình yên. Vậy mà đã có lúc vợ muốn né tránh ông xã nhưng thật may lý trí không thắng nổi con tim. Vợ đã gạt bỏ mọi suy nghĩ để yêu ông xã.
Ông xã à, vậy là vợ chồng mình cùng sống dưới một mái nhà cũng được 9 tháng rồi. Mặc dù đó không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để vợ chồng mình hiểu nhau hơn phải không? Vợ luôn mong và hy vọng trên chặng đường đời từ nay về sau, ông xã mãi sánh bước cùng vợ chia sẻ buồn vui.
Dù biết tình yêu không phải chỉ là mật ngọt mà nó cũng giống như thanh chocolate có mật ngọt có đắng chát. Nhưng vợ nghĩ từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa của nó, hạnh phúc cũng như nỗi đau đều trở thành kỷ niệm và bài học cho trái tim. Khi vợ gửi những tấm hình này vợ chỉ muốn trong cuộc sống này chúng ta hãy trân trọng và nhớ mãi những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới từ tháng 6 tới tháng 8 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 1 triệu đồng tiền mặt cùng phiếu mua đồ nội thất trị giá 10 triệu đồng và phiếu chụp ảnh trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.