
Một chiếc máy bay Cessna Caravan cỡ nhỏ. Ảnh: PA
Theo Sky News, vụ việc xảy ra trên chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna Caravan của hãng hàng không Tropic Air hôm 17/4. Trên đường chở 14 hành khách và hai thành viên phi hành đoàn từ Corozal đến điểm du lịch nổi tiếng San Pedro, chiếc máy bay đã bị cướp. Nghi phạm - được xác định là cựu quân nhân Mỹ Akinyela Talor - dùng dao đâm hai hành khách và phi công.
Vụ việc bắt đầu vào khoảng 8h30 sáng (theo giờ địa phương). Ủy viên cảnh sát Belize, Chester Williams, cho biết Taylor đã khống chế phi công. Nghi phạm yêu cầu được bay ra khỏi lãnh thổ Belize, có thể là đến Mexico. Có lúc Taylor lại muốn máy bay hạ cánh để tiếp thêm nhiên liệu. Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Belize cho biết Taylor còn yêu cầu được đưa về Mỹ.
Chiếc máy bay đã bay vòng theo hướng ngẫu nhiên trong gần hai giờ, làm dấy lên lo ngại về an toàn khiến chính quyền Belize phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn diện. Tuy nhiên, một hành khách đã bắn chết Taylor, giúp phi công có thể hạ cánh xuống sân bay ở thị trấn ven biển Ladyville.
Theo cảnh sát, hành khách ra tay trừ khử không tặc có giấy phép mang súng và sử dụng súng. Song ông này trước đó cũng đã bị Taylor đâm vào lưng, thủng phổi và đang trong tình trạng nguy kịch.
Toàn cảnh vụ cướp trên máy bay. Video: NBC
Sau sự cố, giám đốc điều hành của Tropic Air, Maximillian Greif, ca ngợi sự bình tĩnh và lòng dũng cảm của phi công khi đưa máy bay hạ cánh an toàn bất chấp vết thương và áp lực tinh thần. Đồng thời, ông cũng gọi hành khách bắn chết tên cướp máy bay là "anh hùng".
Hiện cả hai hành khách bị thương và phi công được điều trị tại bệnh viện.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả vụ việc là "kinh hoàng". Các quan chức Mỹ đang phối hợp với chính quyền Belize để điều tra động cơ của Taylor.
Tùng Anh (Theo Sky News)