
Con trai út của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump với cựu siêu mẫu Melania, Barron Trump, sinh ngày 20/3/2006. Tuy sớm nổi tiếng nhưng Barron sống khép kín và hay ngượng ngùng.

Khi Donald Trump nhậm chức tổng thống, Barron mới 10 tuổi và phải thường xuyên mặc vest xuất hiện trong các sự kiện quan trọng. Mặc dù vậy, cậu bé ít khi cười và nhiều lần tỏ ra bối rối khi thấy hàng trăm ống kính đổ dồn vào mình.

Barron được cho là thích khoảng thời gian riêng tư và có thể chơi một mình nhiều giờ. Mỗi lần đi cùng bố mẹ, cậu đều chủ động đứng tách ra.

Nụ cười buồn của cậu út nhà Trump trong một buổi lễ xá tội gà tây ở Nhà Trắng.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể và nhà tâm lý học Bruce Durham, ông Trump là người luôn tập trung vào bản thân, muốn hướng tất cả sự chú ý của ống kính vào mình. Vì vậy, những khoảnh khắc con trai trầm tư, cúi đầu thường bị vị tổng thổng 74 tuổi 'bỏ qua'.

Khi mới 12 tuổi, Barron đã cao gần bằng bố và cao hơn mẹ nhưng cậu bé vẫn còn vẻ non nớt, thiếu tự tin.

Barron năm 14 tuổi cao lớn hơn cả ông Trump nhưng những khoảnh khắc đệ nhất thiếu gia nước Mỹ cúi đầu, 'mặt buồn' vẫn không giảm bớt.

Trong khi ông Trump mải vẫy tay với các nhiếp ảnh gia, vợ và con của ông dường như chỉ làm nền cho hình ảnh vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Dù đường đi bằng phẳng, không có chướng ngại vật nhưng con trai duy nhất của cựu siêu mẫu Melania vẫn chăm chăm cúi đầu, lầm lũi đi phía sau bố.

Tháng trước, Barron nhiễm Covid-19 sau khi bố mẹ cậu cũng mắc bệnh. Khi đó, ông Trump tuyên bố cậu con trai của mình khỏi bệnh chỉ sau 15 phút.
Tùng Anh (Theo Mirror)
Ảnh: AFP, AP, Reuters