Các cô gái được trải nghiệm qua niềm hạnh phúc đó đã tâm sự với Glamour.
Chuẩn bị bữa trưa
“Ngày nào anh cũng tự tay làm bữa trưa cho tôi. Dù tôi nói không cần thiết vì có thể ăn ở ngoài hoặc tự tay làm nó nhưng anh ấy vẫn nhất quyết dậy sớm để làm hộp cơm ngon lành cho tôi”, Abigail, 28 tuổi cho biết.
Luôn đem lại điều thú vị
“Đón tôi tại sân bay cùng hoa và kẹo, mang cho mỗi cô bạn gái của tôi một phong chocolate khi cả hội đi cùng với nhau”, Victoria, 26 tuổi, chia sẻ.
Anh ấy làm hư tôi
“Vào buổi tối khi chàng trở về nhà sau một ngày dài, anh ấy thường hôn và đi thẳng vào bếp nấu bữa tối. Rõ ràng anh ấy đang làm tôi trở nên lười biếng và hư hỏng mất rồi”, Fiana, 27 tuổi kể.
Làm nhiều việc nhỏ nhặt
“Bốn việc anh ấy thường làm mà tôi không nào sống thiếu nó:
1. Thường xuyên đi đổ rác
2. Treo áo và cất túi xách để tôi có thể thư giãn một chút
3. Không bao giờ đi làm mà không hôn tạm biệt vợ.
4. Luôn dọn giường sạch sẽ sau khi ngủ dậy”
Mona, 27 tuổi nói.
Làm tôi cười rúc rích
“Khi còn cưa cẩm nhau, anh ấy thường gửi video ghi lại lời nói chàng muốn trao gửi cho tôi. Một lần, anh ấy gửi cho tôi một đoạn clip quay cảnh chàng đang tắm chỉ để nói lên một điều: ngay cả khi làm việc đó anh ấy cũng nhớ đến tôi. Sự đáng yêu trong con người chàng khiến tôi bật cười. Dần dần, tôi thấy anh ấy thật hài ước và tình yêu đã kết thúc bằng một đám cưới”, Erin, 31 tuổi chia sẻ.
Luôn là người đi giặt quần áo
“Bất kỳ thứ đồ nào tôi vứt ra, anh ấy cũng phân loại kỹ càng rồi mới cho vào giặt. Tôi chưa bao giờ phải động tay vào cái máy giặt trong nhà. Mỗi lần mở tủ thấy quần áo sắp xếp gọn gàng, tinh tươm, tôi thấy yêu chồng mình vô cùng”, Lisa, 29 tuổi, nói.
Nấu món ăn tôi thích
“Đi chợ và về nấu món khoái khẩu của tôi mặc dù anh ấy không ăn được thứ đồ đó”, Ksenia, 26 tuổi tiết lộ.
Tìm cách khác nhau để nói “Anh yêu em”
“Bạn nghĩ sao nếu nhận được một bức tranh toàn chữ “Anh yêu em” biết đầy trên bãi cát hoặc được khắc trên băng. Nó làm tôi hạnh phúc bởi sự lãng mạn và sáng tạo”, Allison, 24 tuổi nói.
Vẫn hay mua hoa tặng tôi
“Không phải ngày đặc biệt, cũng chẳng có lý do gì nhưng tôi vẫn nhận được hoa anh ấy tặng. Chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm và lúc nào tôi cũng thấy một ngày là không đủ để ở bên anh ấy”, Evita, 28 tuổi kể .
Cười tươi khi tôi về nhà
“Có lẽ đó là hành động ngọt ngào nhất, tôi không thể quên. Chàng chờ ngoài cửa, mỉm cười chào đón tôi về nhà. Dù cho hôm đấy tôi có bực dọc đến mấy thì tâm trạng cũng phấn chấn lên nhiều. Tôi yêu nụ cười đó biết bao”, Ashley, 27 tuổi nhớ lại.
Ủng hộ kế hoạch giảm cân
“Tôi nói rằng mình cần phải ăn kiêng để không bị thừa cân thì chàng ủng hộ ngay. Anh ấy còn tìm thông tinh về cách thức giảm béo trong thời gian nhanh nhất mà không hại sức khỏe” Mariel, 30 tuổi, chia sẻ.
Chi Anh