Tôi 32 tuổi, đang sống với chồng và hai con 8 tuổi và 5 tuổi ở căn nhà ba tầng trong ngõ. Nhà này vốn của bố mẹ chồng nhưng cách đây 8 năm khi chúng tôi kết hôn, ông bà dọn lên chung cư để vợ chồng tôi ở riêng. Khu tôi ở là tập thể giáo viên, vì thế hàng xóm đều rất văn minh, hầu như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên, gần đây tôi sống trong sợ hãi khi con trai nhà hàng xóm sát vách đi tù về. Anh này ở tù 10 năm vì tội cờ bạc. Ngày nào anh ta cũng mở nhạc to bất kể sáng tối, vang sang cả nhà tôi. Không những thế, anh ta còn mắng chửi bố mẹ ầm ĩ. Và điều đáng sợ hơn nữa là anh ta luôn cởi trần, ngồi trước cửa nhà, đặc biệt vào giờ các con tôi đi học về. Tôi rất sợ hãi, ám ảnh, lo lắng đến sự an toàn của các con.
Tôi không dám gọi điện báo công an vì sợ anh ta trả thù nhưng cũng không thể bán nhà chỉ vì lý do này. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này, xin độc giả cho lời khuyên.
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.