Lễ viếng Đại tướng trang nghiêm, xúc động 'Chấn động' - phim về sự ra đi của Tướng Giáp Chiều nay, Ban tổ chức lễ tang thông báo mở cửa nhà tang lễ xuyên đêm nay, tuy nhiên, Ban tổ chức vừa có thông báo mới, lễ viếng chính thức dừng vào lúc 21h, tuy nhiên, vẫn cử người túc trực phục vụ nhân dân đến viếng muộn. Trong đoàn người có nhiều người nước ngoài. Các bác tuổi cao sức yếu nhưng vẫn tha thiết được vĩnh biệt Đại tướng. Xót thương người cha già dân tộc. Các cụ già cao tuổi được dìu từng bước. Chiều nay đoàn người xếp thành hàng đôi, hàng ba, kéo từ giữa phố Trần Thánh Tông, qua Hàn Thuyên, Hàng Chuối vắt qua Phạm Đình Hổ. Ban tổ chức lễ tang đón người vào liên tục, không giải lao. Đội tình nguyện viên quạt cho các bác cao tuổi. Các đội phục vụ nước, ăn uống, y tế cũng được duy trì thường xuyên. Cụ Nguyễn Văn Phúc (86 tuổi), nguyên là cán bộ của Bộ Tư lệnh Thông tin xếp hàng từ 15h kém nhưng do trời nắng nóng, chừng một tiếng sau đã ngất xỉu và được thanh niên tình nguyện cõng vào trong nhà tang lễ. Nghệ sĩ Chiều Xuân chăm sóc cho bác Phúc. Cô gái trẻ bị ngất xỉu, do không có xe cấp cứu ở đây nên người xung quanh tạm sơ cứu bằng nước gừng. Người phụ nữ Dao lặn lội từ xa xôi về tiễn biệt người. Người cựu binh quá xúc động khi vào tiễn biệt Đại tướng. Đoàn người bắt đầu xếp hàng từ 13 Hàn Thuyên (điểm đỏ), vòng xuống Hàng Chuối, sang Phạm Đình Hổ rồi quay ngược lại đúng tuyến đường đó, sau đó di chuyển tới Trần Thánh Tông để vào Nhà tang lễ. >> Xem tiếp: Dòng người đổ về viếng Đại tướng Nhóm phóng viên