Sản phẩm trầm hương mỹ nghệ. |
Đầu nậu buôn trầm hương trong Nam ngoài Bắc kéo đến gạ gẫm. Hàng trăm người làng lại khăn gói kéo nhau vào vùng núi giáp ranh Quảng Nam - Kon Tum... như những năm 80 của thế kỷ trước, để tìm vận may. Trong khi đó, 4 tay được của trời, sau khi nghe pháp luật hỏi đến, đã trốn biệt tăm.
Đến trưa ngày 7/4, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn chưa kết luận chính xác chuyện được trầm ở làng Mỹ Hảo thật đến mức nào. Có điều, số lượng kỳ nam, loại được xếp hạng cực phẩm trong các loại trầm hương, được đồn lên đến hàng trăm kg và 4 tay săn trầm "trúng mánh" đã bán đi, ẵm về đến 40 tỷ đồng, khiến nhiều người choáng váng.
Theo những người dân Mỹ Hảo, ngày 26/3, cả làng đang cúng kỳ yên mùa xuân, thì thấy 4 tay thợ trầm gồm 2 anh em Doãn Thành Tài, Doãn Xuân Tuấn, Lê Phước Giác, Trương Văn Lợi cùng hàng chục "tuỳ tùng" kéo về nhà họ Doãn. Nghi quá, bà con đến hỏi, úp mở một hồi rồi cũng không thể giấu kín cái tin động trời: Họ trúng đậm kỳ nam, số lượng có thể hàng trăm ký, trong chuyến săn hàng ở vùng giáp ranh Quảng Nam - Kon Tum - Quảng Ngãi.
Ông Trần Kim Thanh, Trưởng Công an xã Đại Phong, cho biết: "Nghe dân đồn râm ran, rằng số lượng kỳ nam 4 người này trúng lên đến hàng trăm kg. Đầu nậu tứ xứ, cả từ nước ngoài đổ về, cắm trại chờ mua. Hàng trăm người dân cũng khăn gói lên đường mót trầm, thì hoá ra chuyện lớn. Xã chủ trương, vận động họ đóng góp ngân sách, gửi tiền bán trầm vào ngân hàng chính sách để bà con vay phát triển đời sống. Nhưng, 4 người này đã biệt vô âm tín".
Ông Lê Đông - Trưởng ban Kinh tế xã - nói: "Cho đến bây chừ, xã cũng không thấy được mặt ngang mũi dọc số lượng kỳ nam đó". Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Nga - mẹ của anh em Tài - Tuấn, nói với đoàn công tác thì họ chỉ bán được 8 tỷ, gửi ngân hàng ở huyện Đại Lộc 4 tỷ, còn lại gửi ở một ngân hàng ở Đà Nẵng, xã đang vận động họ rút về gửi ở huyện. Cũng theo các cán bộ xã thì hàng trăm người dân địa phương đi mót trầm cũng hưởng xái được cả chục ký trầm.
Cây dó bầu được trồng ở Tiên Phước (Quảng Nam) để tạo trầm hương. |
Ngay trong đêm 26/3, giới buôn trầm từ khắp các địa phương đã đón mua "hàng độc". Một tổ hợp các cổ đông gồm nhiều nhà "tài phiệt cấp huyện" do B.Điếc "chủ xị" được chóng vánh thành lập, mua 48 kg kỳ nam với giá 8,5 tỷ đồng. Kế đó các đầu nậu từ TP HCM có cả người Thái Lan, Malaysia... đã có mặt tại làng Mỹ Hảo. Họ ở lại nhiều ngày gạ gẫm, xin mua. Các lái buôn ngoại tỉnh nhận ra đây là cực phẩm kỳ nam và trả giá đến 500 triệu đồng/kg. Nhưng người mua về quá đông, chính quyền địa phương, công an đã vào cuộc, phần vì biết đã bán hớ giá 48 kg nên đêm 31/3, bốn tay trúng trầm đã thuê xe, bốc số hàng còn lại (được giấu dưới sông Thu Bồn) lên ôtô trốn biệt.
Theo đại uý Nguyễn Bốn - cán bộ Công an huyện Đại Lộc phụ trách địa bàn xã Đại Phong - cho biết: "Hàng trăm người lạ mặt đến tạm cư tại địa phương mang theo tiền tỷ, khiến công an phải chú ý. Tuy nhiên, đến nay, công an và chính quyền địa phương cũng chưa thể xác định cụ thể vụ việc". Nguyên nhân chính, là 4 tay trúng trầm sau khi ẵm tiền và hàng đã "cao bay xa chạy". Hiện hàng chục người mua trầm từ miền Nam và ngoại quốc thì tạm rút về ở một khách sạn tại Đà Nẵng, để kết nối với chủ hàng.
Đại uý Bốn nhớ lại: Hồi thập kỷ 80, cơn sốt tìm trầm lan tràn vùng tây Quảng Nam, "nghiệp đoàn" tìm trầm của dân các xã Đại Đồng, Đại Lộc, Đại Phong... cứ cơm đùm gạo gói tràn lên đại ngàn. Bây giờ Quảng Nam đã cạn kiệt cả sản vật này. Trước khi chuyện được trầm ở làng Mỹ Hảo lần này "phá kỷ lục", thì vụ 4 thợ trầm xã Đại Minh năm ngoái trúng trầm bán được 1,4 tỷ đồng là nổi đình nổi đám nhất.
Theo nhận định của giới "chuyên môn" thì 4 thanh niên nói trên tìm được bao nhiêu ký trầm thì chưa rõ, nhưng 48 kg trầm kỳ đã bán với hàng chục tỷ đồng đã kích thích nhiều trai làng Mỹ Hảo và giới tìm trầm chuyên nghiệp ở miền Trung lên đường. Những tia hy vọng về giấc mộng trầm hương lại có lý do bùng cháy...
Theo Lao Động, kỳ nam và trầm hương (gọi chung là trầm kỳ) là sản vật đặc biệt, được kết tinh tự nhiên với thời gian hàng trăm năm từ nhựa của cây dó bầu (tên khoa học Aquilaria agallocha). Cây này là loài đại mộc cao 40-50 mét, vỏ màu xám có nhiều sợi có thể làm giấy được, thường tìm thấy ở vùng rừng núi nguyên sinh của dãy Trường Sơn, Tây Nguyên. Trầm kỳ là một loại dược liệu và hương liệu hảo hạng. Trong y học dân tộc, trầm kỳ là vị thuốc chữa bá bệnh. Nhưng giá trị lớn nhất của sản vật này là được sử dụng làm hương liệu sử dụng cho các loại mỹ phẩm cao cấp. Thị trường thu mua trầm kỳ của nước ta chủ yếu là Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan... Tuỳ theo chất lượng, trầm hương có giá đến 4.000 USD/kg, nhưng riêng kỳ nam dao động ở mức 30.000 - 35.000 USD/kg.
Những năm thập kỷ 80 của thế kỷ 20, khi nhu cầu thị trường thế giới tăng cao thì người dân vùng bán sơn địa của các tỉnh miền Trung đổ xô vào rừng tìm kiếm trầm kỳ. Có nhiều người mất mạng trong rừng sâu, nhưng cũng nhiều người trở thành tỷ phú trong một lần gặp. Vì vậy để chỉ những việc quá khó khăn, dân gian miền Trung còn có câu "ngậm ngải tìm trầm" là vậy.
Hiện nay người dân miền Trung đã biết nhân giống, đem trồng trong vườn nhà và tạo trầm. Cây 5 năm tuổi, bán được khoảng 500.000 đồng, dùng để làm hương. Nếu cây tạo được trầm thì giá trị cao hơn nhiều.