![]() |
Tấm bằng cấp cho học viên. |
Theo Tuổi Trẻ, cuối năm 1999, một đợt quảng cáo chiêu sinh diễn ra rầm rộ trên địa bàn TP Pleiku, Gia Lai: Trung tâm tin học Âu Việt (số 1 Lê Lai) tuyển sinh đào tạo trung cấp kế toán, cấp bằng chính quy. Các học viên cho biết ông Trần Việt Hùng - Giám đốc trung tâm - hứa hẹn chỉ cần 3,2 triệu đồng và theo học trong vòng hai năm là có bằng trung cấp kế toán hệ chính quy. Khóa học thu hút gần 40 học viên theo học tập trung gọi là lớp KT8. Trước khi được học chuyên ngành kế toán, những học viên này được thông báo phải qua vài tháng để hoàn tất hai chứng chỉ tin học A và B.
Trong thời gian hai năm, học viên cũng được học qua loa về chính trị, kinh tế vi mô... và bị rớt liên tục để phải... thi lại với lệ phí 60.000 đồng/môn.
Nhận thấy “công việc làm ăn” tiến triển thuận lợi, trung tâm này lại chiêu sinh các khóa học tiếp theo với gần 100 học viên nữa. Mùa hè năm 2003, giám đốc trung tâm vừa né tránh các học viên mãn khóa đòi thi tốt nghiệp, vừa đến vận động các trường THCS trên địa bàn tiếp tục chiêu sinh với chiêu bài hạ giá học phí đến 60% để khuyến khích HS học hè, có thêm chứng chỉ tin học. Có hơn 300 HS nghe theo đã đăng ký nhập học, để rồi chờ mãi vẫn không được thi cấp chứng chỉ như lời hứa ban đầu. Trong khi đó, ông giám đốc Trần Việt Hùng đã “cao chạy xa bay”!
Theo những hồ sơ chúng tôi thu thập được, Trung tâm tin học Âu Việt là tên giao dịch của một công ty tư nhân do Trần Việt Hùng làm chủ với ngành nghề kinh doanh là “dịch vụ tin học và đào tạo”.
Ông Phạm Quốc Đăng, Phó phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Gia Lai, cho biết sở cũng đã nhận nhiều đơn phản ánh của học viên và cũng đã cho người đi kiểm tra, song không thể gặp được giám đốc. Ông Đăng nói trung tâm này chỉ có chức năng đào tạo loại hình “phổ cập tin học” cho các đối tượng có nhu cầu. Tuy nhiên thực tế Trung tâm Âu Việt đã tổ chức các khóa học vượt ngoài chức năng. Trong số những bạn trẻ trở thành nạn nhân của trung tâm này có nhiều người rơi vào tình thế hết sức khó khăn.
Từ các huyện xa xôi, chấp nhận đầu tư tiền bạc và thời gian lên TP học nghề, bây giờ hàng trăm người trở nên trắng tay bởi không thể xin việc đúng chuyên môn vì không có bằng cấp. Một số khác đang làm việc cũng bị sa thải vì không bổ sung được bằng cấp như cam kết.