
Từ 20h, hàng ngàn người đã đổ về trước cửa nhà nam ca sĩ, phủ kín từ Hàng Khay đến Tràng Tiền. Trước đó một ngày, Tuấn Hưng thông báo trên trang cá nhân thông tin show diễn được cấp phép sau khi nộp phạt vì đêm nhạc trước đó chưa có giấy tờ.

Khoảng 22h, Tuấn Hưng mới xuất hiện, sau tiết mục của các khách mời Minh Quân, OPlus, Minh Vương M4U... Anh hát các bản hit làm nên tên tuổi mình như: 'Cầu vồng khuyết', 'Vẫn nhớ'...

Nam ca sĩ nói sân khấu này chẳng có gì đặc biệt ngoài vài cái loa nhưng có một trái tim. Chứng kiến hàng nghìn người hò reo, hát theo theo mình, anh xúc động rơi nước mắt.

Tuấn Hưng vừa hát vừa khóc trước hàng nghìn khán giả.

Nam ca sĩ có lúc gục xuống ôm mặt khóc vì không kiềm được xúc động.

Tuấn Hưng nói mình đã hạnh phúc rồi nên phải mang hạnh phúc cho người khác. Anh biến căn nhà riêng thành sân khấu vì muốn nơi này không chỉ của riêng mình mà còn là nơi giới thiệu các gương mặt trẻ, ca sĩ mới. Khi khán giả hô vang tên mình, nam ca sĩ nói: 'Gạt tên Tuấn Hưng sang một bên, hãy nói 'Tôi yêu Việt Nam''.

Khán giả của Tuấn Hưng thuộc nhiều tầng lớp, độ tuổi khác nhau. Một số người chia sẻ họ từ các tỉnh xa đến đây để được nghe anh hát.

Họ liên tục vẫy tay và hát theo các ca khúc của anh.

Trong show đầu tiên tại ban công nhà được cấp phép, Tuấn Hưng thuê 20 nhân viên bảo an chuyên nghiệp, nhờ 50 tình nguyện viên là sinh viên hỗ trợ.
Tuấn Hưng khóc khi hát trên ban công
Ảnh & Video: Lộc Chung