
Những bịch sữa mẹ được gửi tới khu cách ly cho em bé 8 tháng tuổi. Ảnh: CCTV.
Hôm 31/12, ngày cuối cùng của năm 2020, một em bé 8 tháng tuổi cùng bố phải chuyển vào khu cách ly ở thành phố Bắc Kinh để theo dõi sau khi mẹ và bà em được xác nhận mắc Covid-19.
Vốn không khéo dỗ con, ông bố trở nên căng thẳng và lo lắng khi đứa con nhỏ, trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, lại thiếu mẹ và bà ở bên, trở nên kích động, nhất định không chịu uống sữa công thức.
Chiều hôm đó, một lời kêu gọi được lan truyền giữa các quan chức cấp cơ sở phụ trách các vấn đề phụ nữ ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, nơi gia đình bé gái hiện sinh sống, với nội dung: "Một em bé 8 tháng tuổi ở khu cách ly đang rất cần sữa mẹ mới vắt hoặc đông lạnh. Xin hãy liên lạc với tôi sớm nhất có thể nếu bạn có thể giúp đỡ".
Lời nhắn khiến các các quan chức phụ trách các vấn đề phụ nữ ở 25 khu dân cư và xóm phố huyện Thuận Nghĩa phải tỏa đi khắp nơi tìm kiếm những bà mẹ đang cho con bú để xin sữa.
Không lâu sau, họ nhận được điện thoại từ Xu Yue, người đang nghỉ thai sản, đề nghị quyên tặng 20 túi sữa đông mà cô ban đầu tính tích trữ cho con gái.
Một quan chức tên Lyu Xiaoning lập tức lái xe tới nhà Xu để mang số sữa trên đến khu cách ly. Sau khi khử trùng từng túi, toàn bộ số túi sữa này được các nhân viên y tế chuyển đến phòng của em bé. Khách sạn nơi được trưng dụng làm khu cách ly cũng đề nghị cấp một chiếc tủ lạnh để trữ đông số túi sữa còn lại.

Đứa bé cầm bình sữa mẹ đã được hâm nóng bú ngon lành sau khi không chịu uống sữa công thức. Ảnh: CCTV.
Tối 31/12, người bố mừng rỡ khi thấy con bú sữa từ chiếc bình đã được hâm nóng. Sáng 2/1, thêm 5 bà mẹ đang cho con bú cũng gửi những túi sữa đông tới cho em bé. Tuy nhiên, không chỉ sữa, nhiều món đồ khác dành cho trẻ sơ sinh như cũi, đệm, chăn bông, máy hâm sữa, đồ chơi và quần áo cũng được gửi đến khách sạn cách ly. Một bác sĩ cũng đề nghị hướng dẫn người cha cách chăm sóc em bé.
Hiện tại em bé trong tình trạng sức khỏe và tinh thần ổn định. Nhiều người dùng mạng bày tỏ họ thực sự cảm động trước hành động đầy tình yêu thương của các bà mẹ dành cho đứa bé trên trong những ngày đầu năm mới.
Hướng Dương (Theo Asia One)