Hằng BingBoong và bạn trai Jeremy, Việt kiều Pháp bên nhau lúc dịch bệnh chưa bùng phát.
Hằng BingBoong quen bạn trai là anh Jeremy, Việt kiều sống tại Pháp, kém nữ ca sĩ hai tuổi. Anh là tình yêu mà cô tìm thấy sau 8 năm chờ đợi. Tuy nhiên chuyện tình của cả hai đã gặp không ít trở ngại vì Covid-19. Từ lúc Hằng BingBoong mang thai bé Jin Quân cho tới khi vào phòng phẫu thuật để mổ lấy con, Jeremy đều chỉ có thể nhìn hai mẹ con qua màn hình điện thoại.
Nhiều lần, Hằng BingBoong nuốt nước mắt vào trong vì không thể ngờ ngày gặp lại bố của con mình lại xa xôi tới vậy. Jeremy không thể bay sang Việt Nam vì các lệnh hạn chế nhập cảnh. Từ nước Pháp, mỗi ngày, anh đều động viên, hỏi thăm và liên tục gửi thuốc men, đồ dùng thiết yếu tới bạn gái và con trai. Tới ngày 10/8, nhà 3 người mới được đoàn tụ khi Hằng BingBoong cùng bé Jin đặt chân tới Pháp, tức hơn 1 năm 7 tháng từ ngày Hằng và Jeremy xa nhau.
Bé Jin Quân ngủ thiếp trong vòng tay mẹ khi chuẩn bị có chuyến bay đầu đời.
Chia sẻ với Ngoisao.net, nữ ca sĩ cho biết quyết định bay sang Pháp đã được cô và Jeremy bàn bạc, chuẩn bị cách đây 2 tháng, để con trai lần đầu được gặp mặt cha và bà nội. Hằng BingBoong không gặp nhiều bỡ ngỡ khi thực hiện các thủ tục xin cấp visa dài hạn tại Pháp, đồng thời, cô cũng chuẩn bị các thủ tục giấy tờ khác, vé máy bay, phương tiện đi lại và vào viện xét nghiệm Covid-19 để bay sang Pháp hôm 3/8.
"Nhưng trong tình hình dịch lan rộng, việc làm giấy tờ đã khó khăn, chưa kể việc di chuyển bên ngoài còn khó khăn hơn rất nhiều. Mẹ con tôi từng tới sân bay nhưng không thể bay vì thiếu giấy tờ, dù loại giấy đó không khó để hoàn thành, chỉ mất 1 ngày nhưng trong thời điểm trước giờ lên máy bay thì không thể thực hiện được", cô nói. Vì thế, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ra sân bay hôm 3/8 để đi sang Pháp, hai mẹ con cô đành phải quay về tới khi giấy tờ được hoàn thiện đầy đủ.
Sau đó gần một tuần, Hằng lại tới viện để xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị cho chuyến bay mới và nhận kết quả âm tính; bé Jin mới 10 tháng tuổi, còn quá nhỏ nên được cơ quan chức năng miễn xét nghiệm. Trước khi đi, nguời thân và đặc biệt là mẹ ruột dặn dò cô rất nhiều điều. Bà lo lắng nhất về vấn đề ăn dặm của cháu, đồng thời chia sẻ cho con gái các kinh nghiệm để bé không biếng ăn, kén ăn. Bà còn tự tay may hai bộ đồ bảo hộ cho bé Jin Quân từ bộ đồ của người lớn vì trước đó, cả nhà không tìm mua được đồ bảo hộ cho bé bởi khu nhà Hằng BingBoong thuộc diện phong tỏa tại TP HCM.
Tới 10/8, hai mẹ con trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn, khẩu trang để lên đường. Lần này, mẹ con cô không còn gặp bất kỳ trở ngại nào về thủ tục, giấy tờ. Trải qua 24 tiếng bay và cả trung chuyển, hai mẹ con chính thức đặt chân tới Pháp. "Chuyến bay của mẹ con tôi khá dài nên cả hai đều mệt. Tôi cũng rất lo cho con vì đây là lần đầu con bay mà lại là chuyến bay đường dài. Jin lớn hơn so với kích thước nôi trên máy bay, vì thế gần như toàn bộ chuyến bay, tôi đều phải ôm Jin. May mắn, con trộm vía ngoan, không quấy và khó chịu khi ở trên máy bay. Tôi rất mừng vì hai mẹ con đã tới nơi an toàn", cô nói.
Jeremy hạnh phúc khi lần đầu được bế con trai và ôm Hằng BingBoong trong vòng tay tại đất Pháp.
Tới nơi, mẹ con Hằng BingBoong được anh Jeremy tới đón và ai nấy đều rất xúc động. "Tôi và Jeremy sốc, vô cùng lạ lẫm khi hơn 1 năm 7 tháng không được gặp mặt nhau", Hằng nhớ lại. Do Jeremy gọi điện video mỗi ngày cho con qua điện thoại nên khi được gặp mặt ba trực tiếp, bé Jin Quân không lạ ba chút nào, còn tươi cười hớn hở khi lần đầu được ba bế, ôm em trong vòng tay. Niềm vui, sự hân hoan khi được đoàn tụ khiến Hằng không thể nào quên.
Lúc về tới nhà, mẹ Jeremy khóc không nên lời khi được bế cháu nội. "1 tuần trước đó, mẹ anh Jeremy đặt vấn đề với ba mẹ tôi để hai mẹ con tôi qua Pháp. Và bác không biết chúng tôi đã âm thầm làm giấy tờ xong xuôi. Vì thế, lúc gặp mặt cháu nội 1 tuần sau, bác ngỡ ngàng, khóc không nên lời. Thương lắm", nữ ca sĩ nói. Hiện tại, mẹ con cô đang cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày và Hằng đã được sắp xếp để tiêm vaccine Pfizer vào hôm nay (16/8).
Với quyết định sang Pháp lần này, Hằng muốn dành nhiều thời gian để vun đắp tổ ấm, còn chuyện định cư tại Pháp hay quay lại Việt Nam, cô sẽ tiếp tục suy tính trong tương lai. Nhưng dù bận rộn cho cuộc sống riêng, cô hứa hẹn không gác bỏ sự nghiệp âm nhạc đã gây dựng bấy lâu. "Tôi và quản lý cũng đang tìm kiếm các bài hát phù hợp để sắp xếp sản xuất và ấn định thời gian trở lại với âm nhạc. Hy vọng các khản giả vẫn nhớ và ủng hộ tôi khi ra mắt các dự án trong tương lai", cô cho hay.
Hằng Trần
Ảnh, video: NVCC