Hàn Quốc (trắng) có trận thua mất mặt trước Bahrain. |
Sau hàng loạt trận giao hữu không thành công và đặc biệt là trận thua Indonesia ngay trận đầu ra quân, các cầu thủ Bahrain không được đánh giá cao tại giải lần này.
Bàn thắng dễ dàng của Kim Do Heon ngay phút thứ 4 khiến cho Hàn Quốc đề cao chính mình. Trong khi đó, ngay sau bàn thua Bahrain siết chặt đội hình để vùng lên mạnh mẽ. Cuối hiệp một, Issa cảnh báo người Hàn bằng bàn san bằng tỷ số ở phút 43, nhưng các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi vẫn chưa chịu tỉnh giấc.
Đến hiệp hai, dù Hàn Quốc giữ bóng nhiều hơn và chơi áp đảo, những pha tấn công đơn điệu của họ lại thiếu hẳn yếu tố bất ngờ. Phút 83, Abdullatif khiến người Hàn chết lặng bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Bahrain.
Thua trận này, Hàn Quốc gặp khó khăn vì họ chỉ mới được một điểm, buộc phải thắng trận cuối trước Indonesia và chờ Bahrain thất trận trước Ảrập Xêút.
Cuộc thư hùng giữa Iran và Trung Quốc được đánh giá là trận cầu hay nhất kể từ đầu giải. Tương tự như trận gặp Uzbekistan, các cầu thủ Iran nhập cuộc khá chậm. Ngay phút thứ 5, Shao Jiya mở tỷ số cho Trung Quốc bằng một pha sút phạt trực tiếp.
Phút 32, Iran choáng váng khi nhận thêm bàn thua thứ hai từ cú kết thúc của Mao Jiangqing. Bị dẫn trước 2 bàn, nhưng các cầu thủ Tây Á không hề quỵ ngã, thay vào đó, họ lại vùng lên với những pha công thành dữ dội, liên tiếp.
Trước khi nghỉ giữa hiệp, Zandi tiếp thêm hy vọng cho Iran với bàn rút ngắn tỷ số 1-2, từ pha đá phạt tuyệt đẹp. Hiệp đấu thứ hai, Iran hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy vậy, Iran chỉ ghi thêm một bàn thắng để san bằng tỷ số 2-2, trong hàng loạt cơ hội họ tạo ra. Hòa trận này, Iran đặt một chân vào tứ kết, bởi ở trận đấu cuối họ chỉ cần không thua trước đội chủ nhà Malaysia. Trung Quốc cũng gặp thuận lợi vì chỉ cần thủ hòa Uzbekistan.
(Theo Thanh Niên)