Tập 77 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng tối 30/10 với nhiều biến cố dồn dập xảy đến với gia đình bà Mai (NSND Hồng Vân). Trong lúc làm thủ tục vay tiền giúp em trai, ông Vương (Mai Huỳnh) phát hiện giấy tờ nhà đã bị thế chấp. Vợ chồng ông Vương, bà Mai chết sững vì nhận ra tấm bìa đỏ ở trong tủ chỉ là đồ giả. Biết việc làm xấu xa của mình bị bại lộ, Hân (Thúy Ngân) run rẩy, sợ hãi. Cô quỳ gối van xin bố mẹ tha thứ, đảm bảo đã đầu tư vào một chỗ an toàn để sinh lời gấp 10 lần. Đúng lúc đó, vô số chủ nợ tìm đến nhà để tính sổ với Hân. Theo bản năng người mẹ, bà Mai vội vã lao ra che chắn bảo vệ con gái.
Cơ quan điều tra sau đó khẳng định người tình của Hân thực chất chỉ là giám đốc một công ty ma, lừa đảo hàng trăm người và đã bỏ trốn ra nước ngoài. Hân biết mình đã bị lừa mất cả tình lẫn tiền. Trước đó một ngày, cô còn được người tình thề non hẹn biển.
Trong khi Hân nhận cái kết đắng thì Kiệt (Trung Dũng), người chồng mà cô rũ bỏ, đã "đổi đời". Kiệt được ban quản trị của công ty cũ mời về làm giám đốc điều hành và hứa sẽ trả lại cơ ngơi này cho anh sau 3 năm làm việc. Không chỉ thuận lợi trên con đường sự nghiệp, Kiệt còn được người tình cũ mở lòng.
Nhiều khán giả cho biết họ đã chờ ngày Hân Hoa hậu bị quả báo như vậy từ lâu vì cô đã sống quá cạn tình, cạn nghĩa. "Tôi thấy vừa lòng hả dạ ghê. Đáng đời kẻ tham phú phụ bần như Hân", một khán giả tên Lê Ngọc bình luận. Nhiều người bày tỏ mong muốn Kiệt có thể dứt tình với người phụ nữ tồi tệ như Hân để tìm hạnh phúc mới. Họ dọa sẽ tẩy chay bộ phim nếu đạo diễn để Kiệt quay về bên Hân. Trong khi đó, fan của Gạo nếp gạo tẻ cũng bày tỏ lòng thương xót vì gia đình bà Mai có nguy cơ bị mất nhà, phải ra đường ở.
Diễn xuất thể hiện sự run rẩy, sợ hãi, bàng hoàng của Hân Hoa hậu ở tập này nhận nhiều lời khen từ người xem. Thúy Ngân được đánh giá là thành công khi khiến khán giả thấy ghét cay ghét đắng.