"Các lực lượng an ninh Haiti đang chiến đấu với nhóm tay súng đã ám sát tổng thống tại nhà ông vào rạng sáng 7/7 và đến nay đã tiêu diệt bốn trong số những 'tên lính đánh thuê này'", Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles cho biết đêm 7/7. "Ba cảnh sát bị bắt làm con tin đã được giải cứu".
Ông Charles cho biết thêm hai nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ.
Tổng thống Jovenel Moise, 53 tuổi, bị bắn ngay trước mặt vợ, đệ nhất phu nhân Martine Moise, tại nhà riêng thuộc quận Pelerin ở Petionville, ngoại ô Port-au-Prince, vào 1h sáng 7/7. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết trong tuyên bố hôm qua rằng một nhóm người có vũ trang, một vài trong số đó nói tiếng Tây Ban Nha, đã đột nhập vào trong tư gia của tổng thống và bắn chết ông.
Phu nhân Martine cũng bị trúng nhiều phát súng và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Hiện bà đã được đưa đến Florida, Mỹ, để điều trị. Các quan chức cho biết bà vẫn nguy kịch.
Ông Joseph cho hay sẽ nắm quyền và khẳng định Haiti vẫn đang dưới sự kiểm soát của cảnh sát và các lực lượng vũ trang.
"Chúng tôi đang triển khai tất cả các biện pháp để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của nhà nước và bảo vệ quốc gia", ông nói.
Trước đó, Đại sứ Haiti tại Mỹ Bocchit Edmond cho biết những kẻ ám sát Tổng thống Haiti là lính đánh thuê chuyên nghiệp cải trang thành đặc vụ Mỹ.
Với cuộc khủng hoảng chính trị và nạn đói ngày càng gia tăng giữa đại dịch Covid-19 ở Haiti, người ta ngày càng lo ngại luật pháp và trật tự xã hội ở đây sẽ bị phá vỡ.
Sáng 7/7, chính phủ Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài hai tuần, cho phép cảnh sát tiến hành khám xét nhà của những kẻ giết Tổng thống Moise và cấm bất kỳ cuộc họp nào có khả năng làm xáo trộn hòa bình.
Trong khi đó, các nước lên án vụ ám sát. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là vụ giết người "tàn bạo", và chính quyền Washington, nhà viện trợ hàng đầu của Haiti, cho biết sẵn sàng giúp hỗ trợ công cuộc điều tra. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến triệu tập một cuộc họp kín liên quan tới vụ ám sát trong hôm nay (8/7).
Hướng Dương (Theo Mirror)