Ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng chị Đặng Thị Thanh Khuyên (37 tuổi) và anh Trịnh Anh Quân (42 tuổi) nằm trên một khu đất rộng vài trăm mét. Con đường dẫn vào nhà anh chị khá nhiều cây cối. Hỏi thăm rất nhiều người, dân xung quanh mới chỉ đến đúng nhà Quân "Gà Chọi", bởi chồng chị có thú chơi gà chọi từ nhiều năm nay.
Khi phóng viên Ngôi Sao đến, chị đang lúi húi dọn dẹp khu sau bếp. Cô con gái lớn năm nay bước vào lớp 12 đang ngồi nghe nhạc. Anh Quân, chồng chị - người ra tay khống chế, bắt tên cướp không có mặt ở nhà. Hôm nay anh đưa con trai đang học lớp 6 tới nhà ông bà chơi.
![]() |
Chị Khuyên cùng chồng tham gia bắt tên cướp xe ôm. |
Khá cởi mở và thân thiện, người phụ nữ kể lại câu chuyện xảy ra giữa trưa 29/6. Lúc đó khoảng hơn 12h, người trong nhà đi ngủ hết, chị đang lúi húi ủ than tổ ong ở trong bếp thì nghe có tiếng người kêu cứu ở phía bụi chuối sau nhà. Tiếng kêu khá nhỏ và cứ yếu dần, rồi tắt hẳn.
Chị gọi chồng đang nằm nghỉ trưa rồi chạy ra sau khu bụi chuối. Anh chị ra tới nơi thì thấy hai người đàn ông đang vật lộn. Một thanh niên khoảng 30 tuổi cầm trên tay viên gạch đập vào đầu người đàn ông khoảng 50 tuổi. "Ra tới nơi, vợ chồng tôi như tá hỏa vì lúc đầu cứ tưởng chỉ là sự xô xát giữa họ. Rồi hai người đều kêu mình bị cướp và đang chống trả lại tên cướp", chị Khuyên cho biết.
Ngay lúc đó, người đàn ông đứng tuổi nói bằng giọng yếu ớt với anh Quân: "Không tin anh lấy giấy tờ tôi để trong cốp xe máy là biết rõ". Lập anh tức bẻ quặt tay người thanh niên, rồi bảo vợ gọi điện cho công an phường Thịnh Liệt. Chị Khuyên kể rằng, khi đó cuống cuồng và cũng sợ vì người thanh niên kia cầm trên tay dùi cui điện nên khi chồng bảo đi lấy dây để trói, chị làm như một cái máy.
Khống chế được hung thủ, vợ chồng anh Quân - Khuyên giao nộp cho cơ quan công an. Lực lượng điều tra đã làm rõ, nạn nhân là ông Trần Thế Ấm, 49 tuổi, ở phường Giáp Bát, làm nghề chở xe ôm. Hung thủ là Nguyễn Chiến Thắng, 31 tuổi, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.
![]() |
Hiện trường nơi hung thủ ra tay gí điện, đập gạch vào đầu người xe ôm để cướp xe. |
Thắng khai trưa hôm đó thuê ông Ấm chở từ Định Công đến khu chung cư Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt rồi đi tắt sang khu chung cư Pháp Vân. Thấy đoạn đường vắng người, Thắng dùng dùi cui điện giấu trong người gí vào ông Ấm, đạp xuống đất định cướp chiếc xe Wave.
Khi tên cướp đang định nổ máy bỏ trốn, ông Ấm chạy theo giằng xe vật lộn với Thắng. Anh ta tiếp tục dùng dùi cui điện gí vào người và dùng gạch đập vào đầu ông. Lúc đó, vợ chồng chị Khuyên phát hiện và đã cứu được ông Ấm.
Hôm nay kể lại câu chuyện, chị Khuyên vẫn chưa hết bàng hoàng và không nghĩ hai vợ chồng "vô tình" cứu thoát một người. Ngay sau sự việc xảy ra, một số hàng xóm bảo, chị "dại' khi tham gia bắt tên cướp, không may dính đòn thì khổ. Chị cười: "Mình cũng may mắn cứu được người thôi. Quả thực, hôm đó là ngày chủ nhật nên có chồng ở nhà. Chứ không, phận đàn bà khi ấy, tôi cũng chỉ dám kêu cứu mọi người tới giúp. Nhưng bất kể giá nào, mình cũng không thể làm ngơ trước chuyện này".
Việt Dũng