Tiếp viên bị bắt quả tang. |
Dù với không gian rất hẹp, duy nhất chỉ một lối thoát hiểm (không bảng chỉ dẫn) nhưng quán đã phục vụ hơn 300 khách. Tất cả ùa ra như ong vỡ tổ khi bị kiểm tra. Theo lời khai của nhân viên quản lý Trương Ngọc Hiếu, ngụ Võ Thị Sáu, quận 3, thì quán có đăng ký GPKD nhưng không xuất trình được. Quán đã nhiều lần bị kiểm tra nhắc nhở, nhưng đến nay vẫn hoạt động không đúng ngành nghề mặt hàng dịch vụ; không xuất trình được hợp đồng lao động và danh sách báo cáo tình hình sử dụng nhân viên
Trước đó lúc 22h, đoàn cũng đã đến kiểm tra tại nhà hàng Hoàng Hải số 219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, phát hiện tại phòng số 1, 4 và 5 lầu 2, khách đến hát karaoke có tiếp viên nữ ăn mặc hở hang ngồi phục vụ. Tại thời điểm kiểm tra, Đinh Phước Hậu (ngụ cư xá Thanh Đa, P27QBT) làm đại diện quản lý nhà hàng chỉ xuất trình được giấy CN GPĐKKD bản sao nhưng không có giấy phép kinh doanh karaoke, sử dụng lao động tiếp viên chưa đủ tuổi, không hợp đồng lao động, sử dụng CMND giả... Được biết, nhà hàng Hoàng Hải từng bị lập biên bản, phạt vi phạm hành chính nhiều lần nhưng đến nay vẫn cố tình hoạt động và ngày càng tinh vi hơn.
(Theo Công An TP HCM)