Thi thể người xấu số được phát hiện vào khoảng 15h30 ngày hôm nay tại chân cầu Lê Văn Sỹ (đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM). Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc quần dài, cởi trần, trên cơ thể có nhiều hình xăm, chưa xác định danh tính.
Nhiều người dân cho biết, nạn nhân là một người thường xuất hiện ở khu vực dọc theo kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè trong thời gian gần đây.
Những người hiếu kỳ tụ tập xem xác chết dưới cầu. |
Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung trên cầu, gây cản trở giao thông. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường.
Trước đó, khoảng 12h, người dân phát hiện một xác chết đang trong quá trình phân hủy tại một căn nhà trên đường Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận. Nạn nhân tên Bình (khoảng 45 tuổi), sống một mình tại căn nhà trên.
Những người hàng xóm cho biết, mấy ngày nay không thấy anh Bình ra khỏi nhà lại thấy mùi hôi thối bốc lên, gọi cửa không thấy trả lời bèn phá cửa vào thì phát hiện thi thể người xấu số.
Tại hiện trường không có dấu hiệu của việc giết người, tài sản trong nhà vẫn để nguyên. Một số người cho rằng anh Bình đã tự tử vì đang mang trong người căn bệnh lạ.
Ngọc Hoàng