Anh chỉ đoán thế giới lúc nhỏ của em là những con búp bê xinh đẹp và được mọi người cưng chiều yêu thương hết mực, lớn lên em cũng được như vậy. Em vẫn nói với anh thế giới cuẩ hai chúng ta hoàn toàn khác nhau, ở hai nơi khác nhau, môi trường sống khác nhau, có cuộc sống khác nhau không thể đến với nhau được. Có lẽ em nói đúng anh có cố gắng cũng không thể đến bên em được, vì em không nghĩ đến anh đâu, còn anh không làm sao quên em cho được. Có những lúc anh rất muốn được nói chuyện với em, được nhìn thấy em và đi chơi với em, nhưng đó bây giờ với anh chỉ là một ước mơ. Một ước mơ giản dị nhưng không có thật, anh tự làm tổn thương mình, anh biết yêu em là đau khổ, chỉ đơn phương mà thôi nhưng có mấy ai biết mà từ bỏ được tình cảm từ trong lòng mình.
Anh rất muốn quên em, không còn nhớ bất cứ những gì thuộc về em nữa. Những ngày bên cạnh em dù không dài nhưng với anh là những ngày đẹp đẽ nhất, trong mắt anh em là một người con gái đẹp nhất mà anh được gặp, nụ cười của em đã in sâu trong trí não anh. Anh muốn quên đi tất cả, không được ở bên em, anh trở thành kẻ bất cần và đau khổ, anh chỉ còn biết uống rượu để quên, không biết có bao nhiêu chai rượu mà anh đã uống, anh thấy ngọt và cay như cuộc đời mình vậy. Những lúc như vậy anh rất muốn được nói chuyện với em nhưng anh sợ, anh không còn dám gọi điện cho em vì em không thíc đâu. trong lòng anh rất khó chịu em biết không. nếu anh thật sự say thì tốt biết mấy không cần biết em có thíc anh hay không. Anh không làm được gì dù biết mình yêu em, anh quá hèn phải không. Anh chỉ biết hút thuốc, uống rượu để quên em quên bản thân mình, không còn biết khái niệm thời gian.
Anh từng nghĩ anh không sợ gì anh có thể làm tất cả để được ở bên em, để cho em hạnh phúc, nhưng anh lại sợ em, sợ em xa anh, sợ em biết tình cảm của anh không chỉ có tình bạn dành cho em. Anh đã thất bại chỉ đơn giản vì trong thế giới của em không hề có anh. Nếu hai người yêu nhau thì dù họ có xa cách nhau họ vẫn đến bên nhau. Anh từng muốn bỏ tất cả để theo em cũng vô ích. Người yêu của em thật là hạnh phúc vì được em yêu, em rất lập trường trong tình yêu, với anh cũng không có một cơ hội nào. Từ bây giờ anh sẽ xem em như một người bạn, anh tôn trọng và không muốn mất người bạn này. Chúc em tìm thấy thế giới của em.
cô đơn