Pogba đang tiếp tục quá trình phục hồi ở Dubai, UAE nên không có cơ hội nói lời tạm biệt trực tiếp thầy Solskjaer. Trên trang cá nhân, Pogba đăng ảnh bắt tay thầy cũ và viết: "Chúc thầy những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn thầy vì những khoảnh khắc tốt đẹp". Pogba bị chấn thương khi tập luyện với tuyển Pháp trong thời gian diễn ra loạt trận thi đấu quốc tế tuần trước. Tờ Manchester Evening News cho biết tiền vệ 28 tuổi phải nghỉ thi đấu khoảng ba tháng.
Trong khi đó, Cavani cũng đang trong quá trình điều trị chấn thương sau trận hòa 2-2 với Atalanta ở vòng bảng Champions League hôm 3/11 nên vắng mặt ở Carrington ngày cuối cùng ở MU của HLV Solskjaer. Một ngày trước đó, chân sút kỳ cựu người Uruguay chia tay thầy trên tuyển quốc gia Oscar Tabarez.
Sau khi nói lời chia tay các học trò, cộng sự và nhân viên tại Manchester sáng 21/11 (giờ địa phương), HLV Solskjaer lái xe rời trung tâm huấn huyện Carrington. Một người đàn ông đợi sẵn ở bên ngoài nói lời tạm biệt HLV vừa mất việc. Bức ảnh chụp nhà cầm quân người Na Uy ôm fan Quỷ đỏ gây sốt trên mạng xã hội. HLV Solskjaer được cho là đã nói với người này rằng ông thấy vinh dự khi dẫn dắt đội bóng ba năm qua.
HLV Solskjaer cũng chủ động thực hiện buổi phỏng vấn chia tay CLB mà ông gắn bó hơn 10 năm khi còn thi đấu. Cựu tiền đạo 48 tuổi cho biết ông tự hào với những năm tháng cầm quân ở Old Trafford nhưng tiếc khi chưa giúp đội bóng giành được danh hiệu nào. Về dự dịnh sắp tới, HLV Solskjaer cho biết: "Tôi sẽ dành thời gian cho gia đình. Đại dịch khiến mọi việc trở nên khó khăn khi Na Uy mở cửa còn Anh đóng cửa. Gia đình tôi đã trở về Na Uy, con trai út của tôi thích sống ở đó và chúng tôi đã sống xa nhau. Vì thế, tôi sẽ dành thời gian cho họ. Sau đó, tôi sẽ theo dõi đội bóng, hy vọng HLV mới đến và tôi muốn hỗ trợ người kế nhiệm".
Nhà cầm quân người Na Uy mất việc sau khi MU thảm bại 1-4 trên sân Watford tối 20/11. Sau trận đấu, loạt tờ báo Anh đưa tin HLV Solskjaer bị sa thải. Đây là kết cục không tránh khỏi bởi Quỷ đỏ chỉ có một chiến thắng trong bảy trận ở Premier League gần nhất, tụt xuống thứ tám sau 12 vòng đấu. The Sun cho biết một số cầu thủ MU đã khóc trong phòng thay đồ sau trận thua.
Sáng 21/11 (giờ địa phương), CLB thành Manchester xác nhận chấm dứt hợp tác với chiến lược gia 48 tuổi dù hai bên vừa ký hợp đồng ba năm hồi tháng 7. "Ole sẽ luôn là một huyền thoại tại Manchester United. Chúng tôi thật tiếc khi đi đến quyết định khó khăn này. Dù vài tuần qua thật thất vọng, không thể phủ nhận những gì ông đã làm ba năm qua để tái thiết những nền tảng hướng tới thành công lâu dài. Ole rời đi cùng lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông với tư cách một HLV, cùng những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho ông trong tương lai. Vị trí của ông trong lịch sử đội bóng luôn còn mãi, không chỉ với tư cách một cầu thủ mà còn là một người đàn ông vĩ đại và một nhà cầm quân đã cho CLB những khoảnh khắc tuyệt vời. Ông sẽ luôn được chào đón tại Old Trafford như một phần của gia đình Manchester United", thông báo có đoạn. MU cũng nói thêm trợ lý Michael Carrick - cũng là một cựu cầu thủ MU - tạm dẫn dắt đội bóng thời gian tới cho đến khi tìm được HLV mới.
HLV Ole Gunnar Solskjaer sinh năm 1973, là cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Na Uy. Ông được biết đến với biệt danh "Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ" trong thời gian thi đấu cho MU từ 1996 đến 2007. Trong 11 năm khoác áo Quỷ đỏ, cựu tiền đạo 48 tuổi đóng góp 126 bàn thắng trong 366 trận. Ông cùng đội chủ sân Old Trafford giành sáu chức vô địch Premier League, hai danh hiệu FA Cup và đăng quang Champions League 1999. Trước khi được bổ nhiệm cầm quân đội một MU năm 2018, HLV Solskjaer có thời gian dẫn dắt đội dự bị MU, làm HLV của Molde ở quê nhà Na Uy và Cardiff City.
Hoàng Trang (Theo Sportbible)