Tỷ phú Abramovich và Maria trong một lần đi chơi. |
Năm nay 41 tuổi, tỷ phú người Nga bắt đầu có những scandal thường thấy của những người giàu có và nổi tiếng là cặp bồ. Daria Zhukova, cô gái khiến trái tim Abramovich dao động rất trẻ, đẹp và có học thức. Daria là con gái một người bạn làm ăn của Abramovich và từng theo học đại học Y London. Tuy nhiên, vào tháng 10/2006, cô gái 24 tuổi đã trở về Nga tiếp tục con đường học hành vì cảm thấy bị làm phiền với những thông tin mình cặp kè với tỷ phú đồng hương.
Trước đó, Daria từng là người yêu của Marat Safin, cựu tay vợt số một thế giới và thường tới sân cổ vũ cho anh này thi đấu. Hai người cũng đã có những kỳ nghỉ hè lãng mạn với nhau.
Daria và bạn trai cũ, tay vợt Marat Safin. |
Mối tình giữa Abramovich và cô gái đồng hương nảy sinh từ đầu năm 2006 khi ông chủ Chelsea mời bố con Daria tham dự buổi tiệc mừng năm mới ở Pháp. Abramovich và Maria đã có cảm tình ngay từ lần đầu gặp nhau. Trong khi Abramovich lịch sự, ga-lăng và giàu có thì Daria trẻ trung, xinh xắn và thông minh. Những lời đối đáp hợp cạ làm cả hai không thể quên nhau khi chia tay.
Tháng 2/2006, hai người đã hẹn gặp nhau ở Barcelona, xem trận đấu của Chelsea với chủ nhà Barca tại Champions League. Kết thúc trận đấu, chàng và nàng đã cùng nghỉ tại khách sạn Hilton ở thành phố Tây Ban Nha. Sau đó, các cuộc đi chơi xa không kiểm soát của hai người vẫn diễn ra. Tháng 4/2006, Daria công khai cùng Abramovich tới sân Stamford Brigde xem Chelsea thi đấu, nhiệm vụ thường do bà vợ Irina đảm nhận.
Vẻ đẹp làm Abramovich ngây ngất. |
Bà Irina từng là một tiếp viên hàng không và đã kết hôn với ông chủ Chelsea vào năm 1991, một năm sau khi ông này bỏ bà vợ đầu, Olga. Cả gia đình Abramovich chuyển tới London từ năm 2003. Hai người đã có với nhau 5 đứa con, Anna (12 tuổi), Arkady (11), Sonya (10), Arina (4) và Ilya (2), cùng sống tại một biệt thự ở Sussex, London. Ngoài ra, tỷ phú 41 tuổi còn sở hữu các dinh thự trị giá 30 triệu bảng ở các khu Knightsbridge và Belgravia (London).
Từng là một tiếp viên hàng không nhưng bà Irina cũng có khả năng quản lý và kinh doanh xuất chúng. Bà vợ hai này không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là một quân sư đại tài, tạo nên những thành công trong sự nghiệp của Abramovich. Hiện tại, Irina phụ trách quản lý loạt khách sạn, nhà hàng của gia đình.
Dù thông minh và có tài, Irina nguyện núp bóng chồng và vui thú với công việc của một người vợ, người mẹ. Sở thích của cô chỉ là shopping ở Sloane Street, bay tới St Tropz với các bạn gái bằng chiếc máy bay đắt tiền của chồng. Ngoài ra, Irina cũng chơi rất thân với Kirsten - bà xã Shevchenko, thường mời cả gia đình tiền đạo này về nhà mình ăn uống.
Vợ chồng tỷ phú Abramovich. |
Tuy nhiên, vụ bồ bịch của chồng đã phá hỏng tất cả. Irina không cần một người chồng như vậy và cô quyết chấm dứt mọi chuyện bằng lá đơn ly dị. Một nguồn tin tiết lộ: "Cô ấy không quan tâm được bao nhiêu tiền từ vụ ly dị mà muốn mọi chuyện kết thúc trong tháng này".
Trong khi đó, Abramovich được các bạn bè bênh chằm chằm: "Ông ấy không phải là dân chơi mà là một người đàn ông của gia đình. Bạn sẽ không thể nhìn thấy Roman tại quán bar ở khu Lanesborough cùng các nhà tài phiệt người Nga khác. Ông ấy luôn thấy hài lòng trong văn phòng làm việc của mình".
N.Q.