Khi đó em vẫn tin tình yêu là duy nhất... một trái tim trao cho một trái tim. Nhưng giờ, khi đối diện với bản thân mình thì em mới nhận ra là em là kẻ hai lòng, kẻ hai lòng thực sự. Tự bản thân em em thấy mình thật đáng ghét, Em ghét con người em, em cũng đã cố trốn tránh, cố đưa tình cảm của em theo một hướng. Nhưng thực sự thì bản thân em không giúp em được.
Em không biết nếu anh yêu em, nếu em và anh đến với nhau thì trong em còn hình ảnh của anh ấy hay không, nhưng em biết khi bên anh em đã gần như quên anh ấy, em gần như chỉ cần có anh. Có lẽ em đã không hiểu bản thân mình, cũng như anh đã không thể hiểu nổi em. Anh ạ, em muốn em là cô bé chung thủy, vì thực sự em rất yêu anh ấy, em thật sự yêu anh ấy. Nên dù bên anh, dù được anh quan tâm hết mực thì em vẫn không để tình cảm của mình đi xa. Rồi những ngày nhớ anh, quan tâm tới anh mọi lúc mọi nơi, em chợt thấy em ít nghĩ về anh ấy hơn, thay vào đó thì em nghĩ về anh, nghĩ quá nhiều.
Em đã sợ, sợ em đã quá gắn bó với anh, sợ em sẽ gắn bó với anh nhiều hơn nữa.Sợ cả việc bị anh từ chối, vì anh với em chỉ là hai người bạn thân, rất thân. Em biết vị trí của em, và em quay lại với thực tế cuộc sống của em... em cố gắng rời xa anh, xa anh hơn trước. Nhưng em lại không ngờ là chính khi đó, khi không có anh bên cạnh, em lại nhận ra rằng anh quan trọng như thế nào trong cuộc sống của em...
Giờ thì em không thể làm gì được, em mất anh ấy, giờ em không có cả anh bên cạnh, giờ thì em lại phải chia trái tim em ra hai phần : một phần cho anh, một phần cho anh ấy. Em thấy mình tội lỗi lắm, nhưng biết làm sao được khi bản thân em không thể điều khiển cho con tim của mình đi đúng hướng...??? Em vẫn ngồi đây, chúc phúc cho hai người , hai người em đã yêu. Và tất cả những gì em mong muốn và gắng thực hiện là để cho hai người hạnh phúc. Em sẽ luôn bên cạnh hai người, bất cứ khi nào hai người cần em, bởi hai người đã là chỗ ngoặt của con đường em chọn. Cô bé ngốc : Tal.
TalTal