Hôm 10/6, sau khi đột kích vào nhà một người đàn ông tên Tsunehito Isobe ở thành phố Murakami, tỉnh Niigata, cảnh sát phát hiện 139 đôi giày nữ cũ, từ sandal đến giày cao gót, được xếp ngay ngắn trên tấm bạt lớn màu xanh lam.
Theo Oddity Central, Isobe, một nhân viên văn phòng 47 tuổi, có sở thích kỳ lạ đối với những đôi giày đã qua sử dụng của phụ nữ. Isobe cũng từng bị bắt vì tội danh này cách đây 7 năm, khi cảnh sát phải tịch thu bộ sưu tập hơn 200 đôi giày nữ trong nhà anh ta.
Người đàn ông này có thể sẽ tiếp tục với sở thích quái đản của mình nếu như camera giám sát không ghi được cảnh anh ta lẻn vào bên trong một tòa nhà văn phòng ở Murakami và trộm một đôi sandal trị giá 500 yen hôm 2/3. Công ty đã quyết định lắp camera sau khi xảy ra tình trạng nhiều đôi giày nữ "không cánh mà bay". Ngay khi cảnh sát xem video được trích xuất, họ biết đang gặp "người quen" nên quyết định ghé thăm nhà anh ta và phát hiện những đôi giày này.
Isobe bị bắt vì nghi ngờ ăn trộm và đột nhập hôm 19/5, và 9 ngày sau thì bị truy tố. Với tất cả những bằng chứng mà cảnh sát thu được, anh ta phải nhận tội.
"Tôi bị hấp dẫn bởi những đôi giày phụ nữ từ khi còn là một đứa trẻ", Isobe khai với cảnh sá. "Tôi đã trộm giày vài năm rồi. Tôi làm thế để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình, và mùi của chúng là một yếu tố quan trọng".
Năm 2014, Isobe bi bắt lần đầu và được phát hiện sở hữu những chiếc thùng các tông chứa 244 đôi giày dép, bao gồm 200 đôi chuyên dụng của y tá và 44 đôi giày cao gót. Ít nhất một nửa trong số chúng bị trộm từ các viện dưỡng lão, bệnh viện nha khoa và các tổ chức y tế.
Bị cáo khai với cảnh sát rằng chỉ một nửa trong tổng 139 đôi giày mới lần này là đồ ăn trộm, còn lại anh ta mua online hoặc từ các cửa hàng bán đồ cũ.
"Tôi nghĩ mình lặp lại việc này là bởi tôi không thể quên được cảm giác phấn khích mà mình từng quá quen thuộc trước đây", Isobe nói. "Tôi không nhận ra những người bị trộm giày cũng đang phải chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị mất đồ, vì thế tôi nghĩ mình cần phải hiểu được điều đó".
Đến nay, mới có 13 người đến nhận giày sau khi nhìn thấy chúng được trưng bày ở sở cảnh sát.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)