Từ ngày Nguyễn Thị H., đứa con gái ngoan hiền đang tuổi cập kê bỗng dưng biến mất, gia đình bà Nguyễn Thị T. (Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) rất đau buồn.
Đầu năm 2007, bà T. sửng sốt khi nhận được một lá thư. Địa chỉ thì rõ ràng đúng tên bà nhưng nơi gửi lại là huyện Hải Hậu, Nam Định, một nơi mà gia đình bà T. chưa có ai từng đặt chân tới, cũng không hề có người quen.
Bà T. cất lá thư như báu vật, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Rồi bà nhận ra rằng, trong lúc vui mừng, bà đã không để ý đến chi tiết, nét chữ trong thư không phải là của H. mà do người khác viết.
Câu chuyện lá thư cứ làm đảo lộn cuộc sống gia đình thuần nông ở miền núi Kỳ Sơn này. Nội dung thư được bà T. thuộc lòng, kể lại cho rất nhiều người hàng xóm nghe.
"Từ khi con đi không nói gì với bố mẹ. Bố mẹ yên tâm, con đã tìm được việc làm ổn định rồi. Vậy con gửi quà và mấy chữ về cho gia đình yên tâm. Con bận không về được. Chúc bố mẹ và các em vui vẻ...”.
Tại sao con gái mình biết chữ mà không trực tiếp viết thư? Mà từ ngày cái anh thợ khai thác gỗ đến đưa con gái đi cũng không thấy trở lại? Những suy nghĩ đó khiến bà T. lại mất ăn mất ngủ. Hàng xóm có người ái ngại nói rằng: Bà thử xem có đúng cháu H. đã xin được việc không! Dạo này, quân lừa đảo nhiều lắm...
Bà T. cố chờ một thời gian cũng không thấy con liên hệ gì. Chẳng biết tìm con gái nơi nào, bà đành đến công an trình báo về ngọn nguồn sự mất tích và lá thư gửi về. Theo lời trình bày của bà T., cuối năm 2006, gần nhà bà xuất hiện một tốp thợ khoảng 7 người đến làm công cho chủ khai thác gỗ. Những ngày đó, có một vài người trong tốp thợ đến nhà bà T. chơi.
Trong số đó, có một thanh niên tên là Quách Thành Vinh. Trước khi hết hợp đồng với chủ, Vinh xin phép gia đình bà T. cho H. về nhà mình ở Thanh Hóa chơi.
Mặc dù chỉ nghe Vinh kể, vốn thật thà tin người, gia đình bà T. đã đồng ý. Suốt thời gian H. đi Thanh Hóa, rồi sau 10 ngày như đã hẹn, gia đình vẫn không thấy anh ta đưa con gái về.
Lặn lội đi tìm Vinh gai đình bà T. được anh ta cho biết, trên đường đi, H. có cảm tình Phạm Văn Côi (27 tuổi, trú tại xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) nên đã đi theo anh ta.
Đau khổ trước việc con mất tích, bà T. cậy nhờ họ hàng, người thân cùng vào cuộc tìm kiếm tung tích con gái. Người nhà em H. xuống đến Thanh Hóa, tìm gặp Côi. Thế nhưng những gì Côi nói ra đã làm họ thất vọng.
Bởi theo Côi, sau 10 ngày như đã hẹn với gia đình, anh ta đưa H. ra xe khách chạy tuyến Hà Nội - Sơn La để cô về. Tuy nhiên, khi đến bến xe, anh ta quên điện thoại di động ở nhà nên về lấy. Khi Côi quay ra bến xe thì không tìm được H. nên không biết em đã đi đâu.
Quá trình điều tra, các trinh sát đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. Đồng thời, lần theo địa chỉ lá thư, các trinh sát đã về Nam Định, giải thoát H. ra khỏi một nhà hàng.
Quá trình điều tra cho thấy, em H. đã bị một số kẻ ép phải quan hệ với chúng. Khi đưa H. về Thanh Hóa, Côi tìm đến nhà ông T. gạ bán "hàng" với giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, khi mang H. đến điểm hẹn, thấy con gái ông T. là Quách Thị Vân (23 tuổi, trú tại Thanh Hóa) trả giá 700.000 đồng, Côi liền "sang hàng" cho Vân. "Má mì" này lại tiếp tục bán H. cho người khác.
Đến ngày 9/5, CQĐT công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án; bắt khẩn cấp Vân về hành vi mua bán phụ nữ. Trước đó, Côi đã đến cơ quan công an đầu thú.
(Theo Công An Nhân Dân)