Tôi là chị cả, có hai em gái khác mẹ sàn sàn tuổi nhau. Chúng tôi không sống cùng nhà nhưng thi thoảng vẫn gặp gỡ nhau. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, bố tặng ba chị em tôi một chuyến du lịch đến Bali. Tôi rất vui sướng vì điều đó và nhận lời.
Tuy nhiên trong chuyến đi, hai em gái chỉ thích làm theo ý chúng. Tôi gần như ở một mình một chiến tuyến vì chúng luôn về phe nhau. Hầu như tôi không được đi các địa điểm mà tôi muốn. Tôi cảm thấy rất bất mãn với chuyến đi này. Đến khi về nước, tôi nói sự thật cho bố biết nhưng ông bảo tôi vô ơn, không biết quý trọng tình cảm của ông, ích kỷ không biết nghĩ tới các em. Tôi cảm thấy rất ức chế. Tôi nên làm gì để bố thay đổi suy nghĩ và nên đối xử với các em như thế nào?
Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.