Tại Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, chiều 30/12, Đặng Văn Hân (20 tuổi) và Đào Xuân Tuyến (17 tuổi, đều ở Văn Giang, Hưng Yên), hai kẻ cướp giật khúm núm cúi mặt, nước mắt lã chã rơi hối hận về hành vi phạm tội của mình.
Theo khai nhận, bị bà chủ quán net đòi nợ gắt gao gần 2 triệu đồng, ngày 29/12, Hân và Tuyến rủ nhau đi cướp giật. Thấy một phụ nữ đi trên đường, Hân và Tuyến áp sát xe máy, giật chiếc túi xách trong đó có hơn 3 triệu đồng.
Đưa tay quệt ngang nước mắt, Tuyến kể gia đình cậu ta chỉ có hai anh em trai, vì là con út nên Tuyến được bố mẹ cưng chiều hơn. Học đến lớp 9 thì Tuyến nghỉ học, xin đi làm công nhân, lương mỗi tháng được 2,1 triệu đồng.
![]() |
Hai tên cướp đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: N.Anh |
Mặc dù bố mẹ đều làm nông nghiệp, kinh tế gia đình khó khăn, nhưng khi có tiền Tuyến đổ vào các trò chơi trên mạng, thâu đêm suốt sáng khiến số tiền lương không đủ tiền trả nợ. Hân không biết mặt bố vì ông bỏ hai mẹ con từ khi còn chưa lọt lòng. Mẹ đi bước nữa, Hân về ở với bà ngoại.
Hân và Tuyến làm cùng nhau ở một công ty, thường hay chơi game. Gần cuối năm, do chủ nợ đòi quá gắt nên chúng đành “làm liều” rủ nhau đi cướp để trả nợ. Trước khi bị bắt, chúng đã thực hiện… trượt 5 vụ và 1 vụ thành công, lấy được 1,5 triệu đồng.
Trước khi trở về phòng tạm giữ, Hân tỏ ra ăn năn: “Em mong pháp luật sẽ khoan hồng cho hai đứa em. Chỉ vì một phút nhất thời mà phải trả giá như vậy. Em sẽ cải tạo thật tốt để sớm trở về báo hiếu với bà ngoại. Bà em đã ngoài 70 tuổi rồi, không biết sau này sẽ sống ra sao”.
Nguyên Anh