- Chị và ông xã Minh Khang đã định hướng tương lai thế nào cho Suli sau khi con gái tốt nghiệp lớp 12?
- Năm ngoái, sau khi Suli hoàn thành lớp 11 và em gái Suti xong lớp 10, cả gia đình đã sang Australia khảo sát môi trường học. Ban đầu, vợ chồng tôi dự định cho hai bé học Đại học Sydney vì có người thân chăm sóc và hỗ trợ.
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi về Việt Nam và nhập học trở lại, cả hai bé đều thủ thỉ với mẹ rằng chưa tìm thấy cảm hứng học tập ở Australia. Hai chị em đã chủ động tìm hiểu các trường tại Italy và tỏ ra rất yêu thích văn hóa, môi trường học tập tại châu Âu.
Tôi thẳng thắn với các bé: "Nếu thực sự muốn đi Italy, các con phải tự thuyết phục ba, vì ba sẽ lo lắng lắm". Thực tế, các con tôi chưa từng đến đó, gia đình cũng không có người quen để nhờ cậy lúc cần.

Tổ ấm của Thúy Hạnh - Minh Khang.
Sau đó, hai bé dành rất nhiều thời gian chuẩn bị một bài thuyết trình dài. Đúng dịp sinh nhật anh Khang (nhạc sĩ Minh Khang - PV) vào cuối tháng 8, trước bạn bè và người thân, hai con bước ra xin phép ba được nói chuyện.
Chúng tôi đều bất ngờ khi các con trình bày rất tự tin, khiến tất cả mọi người vỗ tay ủng hộ. Họ hàng ai cũng nói cảm nhận được sự trưởng thành, quyết tâm ở các con và tin rằng chúng có thể tự chăm sóc bản thân nơi đất khách khi không có gia đình bên cạnh.
- Chị để con tự do chọn trường, vậy còn ngành học?
- Từ trước đến nay, chúng tôi ít khi định hướng mà luôn để các con tự chọn ngành học theo sở thích. Suli muốn theo ngành Fashion Marketing & Business, còn Suti chọn Fashion Design. Đây đều là lĩnh vực mà cả hai bé yêu thích từ lâu. Trường NABA cũng từng có nhà thiết kế Việt Nam Phan Đăng Hoàng theo học và các con rất ngưỡng mộ điều đó.
Với Suti, mơ ước là một ngày nào đó có thể trình diễn bộ sưu tập của mình trên sàn diễn thời trang tại Milan.
- Lần đầu các con đi học xa nhà, vợ chồng chị chuẩn bị cho hai bé những hành trang gì?
- Ban đầu, vợ chồng tôi cũng không tránh khỏi lo lắng vì từ nhỏ đến lớn, hai bé chưa từng rời xa cha mẹ lâu như vậy. Nhưng hai con tỏ ra rất có ý thức về việc chuẩn bị hành trang, kỹ năng, nên tôi cũng yên tâm.
Suti sẽ đi học trước, Suti năm sau mới sang, nhưng cả hai đều đăng ký các khóa online để tìm hiểu văn hóa châu Âu, học giao tiếp tiếng Italy - dù trường dạy bằng tiếng Anh.
Ngoài ra, Suli cũng dành thời gian học nấu ăn cùng mẹ mỗi ngày để tập cách tự chăm sóc bản thân.
Hồi tháng 6, vợ chồng tôi sắp xếp thời gian đưa hai con sang Milan thăm trường, xem cơ sở vật chất và tìm nhà trọ. Cả nhà nhất trí tìm cho Suli một chỗ ở gần trường, chỉ mất khoảng 5-10 phút đi bộ để con tiện di chuyển.
Suli là cô bé thông minh, nhưng có phần chậm hơn em gái trong việc xử lý tình huống, đặc biệt là... tìm đường. Nhân chuyến đi, chúng tôi dạy con cách sử dụng phương tiện công cộng hoặc tìm sự giúp đỡ khi bị lạc ở Milan.

Vợ chồng Thúy Hạnh đưa hai con gái sang Australia thăm trường hồi năm 2024, trước khi chuyển hướng học tại Milan, Italy.
- Tâm trạng cô gái Suli 18 tuổi thế nào khi đứng trước cánh cửa tự lập?
- Suli sẽ nhập học vào khoảng 12/9. Tôi thấy tâm lý của con rất vững vàng, tự tin và độc lập.
Sau chuyến đi khảo sát ở Italy, tôi hỏi con có cảm thấy ổn không. Hai chị em đều gật đầu nói: "Mọi thứ đúng như tụi con tưởng tượng. Dù đây là lần đầu đến Milan, chúng con thấy rất thân thuộc, gần gũi".
Tôi nhìn rõ các con đang rất hào hứng và dễ dàng hòa nhập với văn hóa nơi đây.
- Vợ chồng chị chuẩn bị tài chính thế nào khi sắp tới, cả hai con đều du học châu Âu?
- Chi phí học tập tại châu Âu nhìn chung thấp hơn Mỹ và tương đương với Australia.
Khi chuẩn bị thuyết phục bố, Suli đã cố gắng tự làm hồ sơ, gửi bài luận đến trường để xin học bổng - như một cách chứng minh sự nỗ lực. Bé đã được trường trao học bổng 3.000 Euro/năm (gần 100 triệu đồng). Số tiền tuy không lớn nhưng đủ để tạo động lực và khiến bố cảm thấy yên tâm hơn.
- Chị sẽ làm gì khi nhớ nhung hay lo lắng cho con gái lúc ở xa?
- Hiện việc di chuyển giữa các nước rất thuận tiện và sắp tới sẽ có đường bay thẳng từ Hà Nội sang Milan chỉ mất khoảng 10 tiếng. Vợ chồng tôi cũng lên kế hoạch mỗi năm sẽ sang thăm các con hai lần và ngược lại, các bé cũng về nhà vào kỳ nghỉ đông hoặc hè.
Chúng tôi sẽ thay phiên nhau sang thăm các con. Mỗi lần xa nhau chỉ vài tháng, lại có nhiều cách để liên lạc, nên cũng bớt đi phần nào nỗi nhớ và lo lắng.

Ba mẹ con Thúy Hạnh tại trường NABA, Milan.
Thúy Hạnh sinh năm 1978 tại Hà Nội, là một trong số người mẫu hàng đầu ở làng mốt Việt thập niên 1990. Hiện cô chuyển hướng đào tạo và làm giám khảo nhiều cuộc thi như Hoa hậu Trái đất 2009, Vietnam’s Got Talent, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019...
Thúy Hạnh và Minh Khang kết hôn trong giai đoạn khó khăn, giữ tình cảm gắn bó sau 18 năm. Hiện cả hai hợp sức kinh doanh, tổ chức các giải golf và mở nhà hát ở Nha Trang.
Vợ chồng Minh Khang và Thúy Hạnh có hai con gái, Suli và Suti, lần lượt 18 và 17 tuổi. Dù có ngoại hình ưa nhìn, năng khiếu nghệ thuật nhưng cả hai không tham gia showbiz, từ nhỏ chỉ tập trung học tập.
>> Xem thêm: Vợ chồng Thúy Hạnh đưa con gái sang Milan xem trường, tìm nhà trọ
Nguyên Thảo