Ngày 20/1, Choi Jun Hee - con gái Choi Jin Sil - đăng một bức ảnh lên Instagram với chú thích: "Hợp tác anh em!". Trong bức ảnh, Choi Jun Hee và anh trai Choi Hwan Hee đeo kính râm và tạo dáng bên nhau. Một số nguồn tin cho hay Choi Jun Hee vừa thử sức kinh doanh trực tuyến nên muốn hợp tác cùng anh trai, thu hút nhiều chú ý hơn trên trang bán hàng.
Trước đó, Hwan Hee và Jun Hee bị bủa vây bởi tin đồn bất hòa. Tháng 10 năm ngoái, chỉ mình Hwan Hee và bà ngoại tới thăm mộ mẹ ở công viên Gapsan, Gyeonggi-do, nhân 14 năm ngày mất của mẹ. Jun Hee vắng mặt. Điều này làm dấy lên tin đồn về mâu thuẫn anh em. Sau đó, Hwan Hee cho biết em gái bị tai nạn xe hơi, phải nhập viện, không thể đến gặp mọi người. Tuy nhiên, đích thân Jun Hee phủ nhận thông tin trên SNS, nói cô không nhập viện như lời anh nói, cho rằng anh thật ra không quan tâm tới mình.
Hai con của Choi Jin Sil đều từng làm việc trong showbiz. Choi Jun Hee ký hợp đồng với một công ty xuất bản và mong muốn ra mắt với tư cách nhà văn, nghệ sĩ giải trí. Sau đó, cô cảm thấy áp lực và rút lui, phát triển tự do. Trong khi đó, anh trai cô trở thành một rapper.
Diễn viên Choi Jin Sil - mẹ của Choi Jun Hee và Hwan Hee - ra mắt showbiz Hàn từ năm 1988, sau đó trở nên nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư, Mẹ ma... Cô mất năm 2008. Hai con của cô là Choi Jun Hee và Choi Hwan Hee được bà ngoại nuôi dưỡng, sau đó dần trưởng thành.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)