Những người họ hàng của Alexander Yakunin và vợ Viktoria cảm thấy lo lắng khi cặp vợ chồng không đến dự buổi gặp mặt gia đình như đã hẹn từ trước. Họ gọi điện thoại tới căn hộ của cặp vợ chồng ở làng Bolshoye Kuzyomkino, thuộc khu vực Leningrad, để hỏi thăm. Người bắt máy không phải ai trong hai người mà chính là cô con gái 5 tuổi của họ, Mail đưa tin hôm 24/10.
Đứa bé kể người bố 30 tuổi và mẹ, 25 tuổi, "nằm ngủ" đã khá lâu, đồng thời nói thêm "toàn thân bố đã chuyển thành màu đen". Cô bé lúc này đang một mình trông nom cậu em trai 1 tuổi.
Natalia Bakinia, chị của Alexander, đã chạy tới căn hộ và thấy cháu gái ra mở cửa.
"Tôi vội chạy vào trong, và nhìn thấy tất cả. Tôi ngồi thụp xuống và hét lên. Bố mẹ chúng đã chết trên giường ngủ", Natalia kể.
Natalia gọi cho cảnh sát và dịch vụ khẩn cấp, sau đó mặc quần áo cho hai đứa trẻ và đưa chúng ra khỏi căn hộ. Theo 78.ru, cặp vợ chồng nghi tử vong do ngộ độc thực phẩm.
Trước đó một ngày, Alexander được bà nội cho một lọ dưa muối tự làm. Thời điểm thi thể cặp vợ chồng được phát hiện, lọ dưa cũng đang mở nắp ở trong bếp. Cảnh sát nghi ngờ độc tố botulinum trong dưa chua là nguyên nhân gây tử vong. Chất độc này có thể gây liệt, thậm chí tử vong do suy hô hấp.
Mikhail Khonchenko, hàng xóm của cặp vợ chồng, loại trừ khả năng họ bị ngộ độc rượu, do cả hai đều không uống rượu.
"Họ luôn mang lại cho tôi cảm giác tích cực", Mikhail nói, mô tả vợ chồng Alexander là "một đôi tuyệt vời".
Hiện tại bé gái 5 tuổi và em trai ở cùng ông nội.
Hướng Dương (Theo Mail)