Theo Trạm điều khiển cao tốc California (CHP), vụ tai nạn xảy ra trên đường 49, nối giữa Coulterville và khu giải trí Bagby ở Rancho Cordova, hôm đầu tuần. Do mưa lớn, xe của Scott Anderson (51 tuổi) chở con trai 11 tuổi bị mất kiểm soát, phi xuống vực và lăn nhiều vòng trước khi dừng lại ở một mương nước.
Cảnh sát trưởng hạt Mariposa, Jeremy Briese, cho biết một lính cứu hỏa của Cal Fire đã phát hiện ra vụ tai nạn sau khi kiểm tra một điểm đánh dấu đường bị biến mất. Nếu không có người lính cứu hỏa tận tụy này, hai cha con có thể đã không được tìm thấy kịp thời.
Briese nói với CBS News: "Nhân viên của Cal Fire nhận thấy các dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông bởi vạch kẻ ranh giới bị mất dấu. Nhờ hành động dũng cảm và kỹ năng nghề nghiệp, họ tìm thấy chiếc xe này. Khu vực mà chiếc xe đi qua là một hẻm núi cực kỳ dốc, nằm trong vùng nông thôn hẻo lánh của quận".
Sau bốn giờ mệt mỏi giữa thời tiết mưa gió liên tục, nhóm tìm kiếm và cứu nạn của Cal Fire và Mercy Ambulance thành công kéo được hai nạn nhân tới nơi an toàn. Cảnh sát trưởng Mariposa nói thêm: "Họ phải sử dụng những sợi dây dài tới 180 m nhưng khi đến được chỗ nạn nhân, dây của họ chỉ còn khoảng 30 m".
Bộ phận cứu hộ cho biết Anderson và con trai bị thương ở mức độ trung bình và được đưa đi nhập viện hôm 13/4. Không rõ cặp cha con bị mắc kẹt dưới vực trong bao lâu. Trong khi đó, CHP xác nhận hai cha con đều thắt dây an toàn, không có dấu hiệu sử dụng rượu hay ma túy.
Tùng Anh (Theo CBS News)