
El Ghazi và Tyrone Mings lời qua tiếng lại gay gắt trong một tình huống đội nhà bị phạt góc. Ảnh: AFP.
Cuộc đấu khẩu gay gắt của hai cầu thủ Aston Villa diễn ra trong hiệp một trận đấu muộn nhất vòng 5 Ngoại hạng Anh. Sau khi El Ghazi định tấn công Mings bằng đầu, Mings giơ ngón tay giữa mặt đồng đội người Hà Lan và hét lên "Im đi". Tiền vệ Marvelous Nakamba và hậu vệ Bjorn Engels chạy ngay tới kéo hai đồng đội đang nóng nảy ra xa.
Vụ cự cãi của hai cầu thủ Aston Villa khiến trọng tài Mike Dean phải xem xét VAR nhưng cả hai không bị phạt. Cựu danh thủ Gary Neville bình luận trên Sky Sports rằng El Ghazi may mắn thoát thẻ đỏ. Tuy nhiên, cựu sao Liverpool - Jamie Carragher lại cho rằng lỗi của cầu thủ người Hà Lan chưa đủ nặng để bị phạt thẻ và cho rằng hình ảnh hai cầu thủ cùng một đội không giữ được bình tĩnh là xấu xí.

Bị đồng đội nhắc nhở, El Ghazi nóng nảy phản ứng lại, định húc vào mặt Mings. Ảnh: Reuters.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Phút 67, đội khách West Ham phải thi đấu với 10 người sau khi Arthur Masuaku nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Bị chia điểm, Aston Villa đứng thứ 17 với 4 điểm trong khi West Ham được 8 điểm, xếp thứ 8.