Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, Viên ở trong tình trạng mê man, mặt mũi be bét máu. Gia đình đinh ninh là Viên bị xe máy đâm rồi bỏ chạy. Thấy tình trạng nguy kịch, gia đình Viên phải chuyển em lên bệnh viện Việt - Đức, Viện Răng Hàm Mặt cấp cứu. Sau khi Viên thoát khỏi cửa tử, gia đình mới bàng hoàng khi biết người hành hung con mình là thầy giáo Nguyễn Xuân Quế, giáo viên môn địa lý của trường THPT Tống Văn Trân - Ý Yên.
Viên kể lại: “Trong nhóm bạn đi chơi tối hôm đó ngang qua nhà thầy Quế, một đứa gọi đổng “Quế ơi”, thầy Quế đuổi theo nhưng không bắt được. Lúc quay về, do Viên đạp xe tụt lại sau, nên bị thầy Quế cùng một người nữa phục kích đánh, vụt túi bụi vào mặt. Em quỳ xuống xin tha cho đến khi bất tỉnh”.
Sau trận đòn của thầy Quế, Viên mất 3 chiếc răng và nhiều chiếc lung lay cùng với 7 mũi khâu môi và khuôn mặt đầy sẹo.
Anh Bùi Thanh Xuân, bố của Viên, bức xúc nói với Gia đình và Xã hội: “Chỉ đến khi Viên tỉnh lại ở bệnh viện, tôi mới biết không mất cháu. Sự việc đã xảy ra hơn một tháng nay, gia đình tôi chưa nhận được câu trả lời từ phái các cơ quan chức trách huyện Ý Yên. Cháu vẫn không đi học được, có khi phải chậm lại một năm…”.
Sự việc một giáo viên đứng trên bục giảng hơn 30 năm ra tay tàn nhẫn đối với học sinh khiến các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc. Chiều ngày 22/4/2004, bà Lã Thị Hồi - Hiệu trưởng và bà Trương Thị Tiến - Phó Hiệu trưởng trường THPT Tống Văn Trân, cho biết nhà trường đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật buộc thầy Quế phải tường trình lại toàn bộ sự việc và nhận kỷ luật, còn mức độ xử lý thầy Quế như thế nào là trách nhiệm thuộc Sở Giáo dục: “Qua bản kiểm điểm của anh Quế, chúng tôi biết anh Quế sai rồi, bản thân anh Quế cần rút kinh nghiệm".
Hiện vụ việc đang được công an huyện Ý Yên điều tra làm rõ vì vẫn chưa xác định được vật gì gây thương tích cho cháu Viên. Vì trời tối, thiếu nhân chứng và vì theo lời khai của gia đình nạn nhân thì tham gia hành hung em Viên còn có cả Nguyễn Hải Đăng, con trai ông Quế, cũng là giáo viên. Trong khi đó, ông Quế nhận là chỉ có mình đánh Viên và đánh bằng… vỉ ruồi? Hiện công an vẫn chưa xác định được là có sự tham gia của Đăng hay không. Khi nào có kết quả giám định, công an sẽ đưa vụ này ra khởi tố.
Trước lời khai báo của ông Quế, người dân trong vùng xôn xao: chẳng lẽ chiếc vỉ ruồi trong tay ông Quế lại lợi hại đến vậy?