Theo Thùy Linh, mẹ chồng, bà Phạm Thị Cúc Vân, 62 tuổi và mẹ đẻ, bà Lê Thị Hồng Mai, 65 tuổi có mối quan hệ sui gia hiếm có, thân thiết như chị em, nhà chỉ cách nhau vài chục bước chân.
Hai người thường xuyên gặp mặt, cùng ăn bánh, tám chuyện, cùng đi du lịch, diện đồ đôi và chăm sóc lẫn nhau khi ốm đau. Vợ chồng Linh mỗi khi đi đâu đều đưa cả 4 phụ huynh đi cùng, gọi vui là "đi chơi cả ê-kíp". Cô cho biết nhiều khi không có chuyện gì, hai bà cũng rủ nhau "nói xấu" mình cho vui.
Bà Cúc Vân (bên trái, mẹ chồng Thùy Linh) và bà Hồng Mai (bên phải, mẹ đẻ Thùy Linh). Ảnh: NVCC
Nàng dâu 32 tuổi hiện sống cùng chồng và con gái tại TP HCM. Cô cho biết, bản thân cảm thấy gắn bó với gia đình chồng ngay từ lần đầu đến chơi. Linh ấn tượng bởi sự hòa thuận và chân thành từ cha mẹ chồng.
"Tôi mê mẹ chồng trước. Một tuần sau, anh Thông tỏ tình, tôi mới nhận lời làm bạn gái", cô nhớ lại. Những ngày đầu mới quen, Linh thích được chở lên nhà bạn trai để ăn cơm, làm quen với mẹ chồng tương lai. Sau 4 tháng, bà Vân ngỏ lời muốn Linh về ở với mẹ để mẹ chăm. Theo lời Linh, bà gọi điện xin phép mẹ ruột để đón con gái về sống chung. Cuối tháng 7/2016, Linh dọn đến nhà chồng và chính thức kết hôn vào tháng 12/2017. Trong đám cưới Linh, bà Mai, mẹ ruột, không rơi nước mắt, nhưng mẹ chồng thì lại khóc. "Má đi ngang thấy, mới hỏi mẹ, tui gả con tui hổng khóc, mắc gì bà khóc?", Linh kể lại kỷ niệm khiến cô vừa bật cười vừa thấy xúc động.
Năm 2020, Linh sinh con đầu lòng, bà Vân đưa con dâu vào bệnh viện, chăm sóc tận tình và dặn con trai chỉ báo cho bà thông gia sau khi mẹ tròn con vuông để "ông bà đỡ lo". Trong suốt những ngày con dâu nằm viện, phần lớn thời gian là bố mẹ chồng thay phiên nhau chăm sóc vì sức khỏe ba mẹ ruột không tốt.
Cũng trong năm đó, dịch Covid-19 bùng phát khiến Linh càng lo lắng cho cha mẹ ruột ở quê Sóc Trăng vì ông bà nhiều bệnh nền. Linh bàn với chồng sẽ đón ông bà về ở gần cho tiện chăm sóc. Khi nói ra ý định, gia đình chồng ủng hộ hoàn toàn nhưng ba mẹ cô lại không chịu bỏ quê lên phố để ở với con gái. Linh nghĩ ra cách thuê căn nhà lớn, treo bảng hiệu quán ăn và bảo đang cần ông bà lên phụ trông coi. "Mình dựng nguyên một kịch bản để ba má chịu lên ở gần", cô kể. Sau một thời gian, Linh đóng cửa quán nhưng cha mẹ đã ổn định và chịu ở lại gần con. "Dù mất kha khá tiền cho kế hoạch này nhưng đón được ba má lên ở gần thì hạnh phúc không gì sánh nổi", cô nói.
Vợ chồng Thùy Linh (váy xanh) đi du lịch cùng hai bên nội ngoại. Ảnh: NVCC
Từ ngày sống gần, Linh cho biết bà Vân và bà Mai nhanh chóng trở thành "cạ" thân. Có lần bà Mai nói đùa: "Tôi ăn đồ bà hoài mà không nấu lại được", thì bà Vân cười lớn: "Tôi với bà như chị em rồi, ngại gì". Từ đó, bà Mai bắt đầu mua đồ đôi cho cả hai, từ áo quần, giày dép tới khăn choàng. Sau này, bà Vân cũng theo thói quen đó, tủ đồ của hai người gần như giống nhau một nửa.
Mỗi khi cha mẹ đẻ Linh mệt, cha mẹ chồng cô đều đến hỏi thăm, trò chuyện, đem đồ ăn, cùng chia sẻ như người một nhà. Khi bà Vân đi hỏi vợ cho con trai út, bà cũng rủ ông bà sui lớn đi theo đoàn nhà trai. Cô kể thêm, mùng một Tết, gia đình thường ăn sáng tại nhà, sau đó cả hai gia đình sang chúc Tết bà nội của chồng cô. Mẹ đẻ Linh cũng còn gọi bà nội chồng cô là "má".
Với Linh, hai mẹ là nguồn cảm hứng mỗi ngày khiến cô học hỏi và hoàn thiện bản thân. Trong hôn nhân, chính sự hòa hợp giữa hai bên gia đình đã giúp cô và chồng giữ được bình yên. Vợ chồng cô ít khi cãi vã, có mâu thuẫn cũng chỉ "nghỉ chơi" 15 phút rồi lại ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng.
Vợ chồng Thùy Linh chụp cùng bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ và vợ chồng em trai chồng. Ảnh: NVCC
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, Thùy Linh cho biết, với cô, gia đình không chỉ là mối quan hệ huyết thống, mà còn là hành trình cùng nhau sống tử tế, bao dung và sẻ chia. "Mình nghĩ đơn giản là sự tử tế của bố mẹ dạy con cháu sống sao để duy trì sự tử tế ấy", Linh đúc kết.
Phạm Linh