Một mình Kesley đã mang lại 3 điểm cho Bình Dương. |
Delta Đồng Tháp - LG Hà Nội ACB 1-0: Thanh Bình lập công
Trận đấu diễn ra không mấy quyết liệt do đội khách chủ động phòng thủ. Trong khi đó, do thiếu Văn Nghĩa và Duy Quang nên tuyến giữa của Đồng Tháp không thật sự mạnh và họ chỉ tập trung tấn công trung lộ. Gây sức ép liên tục nhưng phải đến phút 44, chủ nhà mới có bàn thắng. Từ đường chuyền của Gratenko (23), cả Văn Ngân và Thanh Bình cùng lao vào, nhưng với sức bật tốt hơn, tuyển thủ quốc gia Thanh Bình đã đánh đầu tung lưới đội bóng thủ đô. Hiệp 2 diễn ra trong thế trận giằng co và chủ nhà đã bảo vệ được tỷ số của hiệp 1.
Bình Dương - Hoa Lâm Bình Định 1-0: Lại Kesley
Trận đấu diễn ra giằng co. Theo quan sát của Thanh Niên, đội khách BĐ chơi hiệp đầu khá tốt, phòng thủ kiên trì, khiến cho các chân sút BD lâm vào thế bế tắc. Vào hiệp 2, BĐ chủ động tràn lên và Minh Mính đã bỏ lỡ một cơ hội mở tỷ số. Chân sút Sarayoot thiếu sự hỗ trợ của tuyến giữa nên không phát huy được sự nguy hiểm của mình. Tâm lý nôn nóng đã khiến đội bóng của HLV Arjhan phải trả giá trước pha phản công chớp nhoáng của chủ nhà. Phút 75, Kesley bật cao đánh đầu ghi bàn thắng cho BD. Đây là bàn thắng thứ 18 tại V-League của chân sút Brazil này. Nếu thủ môn Minh Quang không xuất sắc, BĐ còn có thể thua nhiều hơn.
GĐTLA - Mitsustar Hải Phòng 3-1: Tân binh ghi điểm
Vắng anh em nhà Rodriguez (cùng bị thẻ), nhưng sự xuất hiện kịp thời của 2 tân binh ngoại là Tostao Kwashi (29) và Fonseca Lima cùng với sự trở lại của Minh Phương đã giúp hàng công GĐTLA khá sắc bén trong trận này. Ngay phút 11, Tostao đã mở tỷ số cho chủ nhà. Vào hiệp 2, hàng thủ GĐTLA một vài lúc chao đảo trước những đợt công phá của HP, nhưng nhờ tài nghệ của thủ môn Santos cũng như sự linh hoạt trong lối chơi, họ đã trụ vững. Phút 75, Tostao một lần nữa lập công. Đến phút 90, Tài Em ghi bàn thứ 3 cho GĐTLA. HP có bàn danh dự do Abbulah (18) thực hiện.
TMN-CSG - HAGL: 3-2: Nhà vô địch buông súng
Cầu thủ "mới toanh" Minh Chuyên toả sáng trong trận TMN CSG - HAGL. |
Trước trận đấu đã có dư luận cho rằng do HAGL không còn thiết tha với việc tranh chấp ngôi vô địch nên bầu Đức sẽ tính toán chơi một số trận chủ yếu, còn lại sẽ thi đấu cầm chừng. Thực tế dù mạnh hơn chủ nhà, nhưng đương kim vô địch HAGL đã thua rất dễ. Ngay phút 16, Minh Chuyên đã giúp TMN-CSG dẫn trước 1-0. A Vỹ sau đó nhân đôi tỷ số lên 2-0 nhờ tận dụng được sự rời rạc và vụng về của hàng thủ đối phương. Trong một tình huống thủ môn và hậu vệ HAGL nhường nhau, Minh Chuyên đã tận dụng ghi tiếp 1 bàn nữa cho TMN-CSG. 2 bàn bên phía đội khách do Đình Việt và Dusit ghi.
SĐNĐ - Đà Nẵng 0-3: Ấn tượng Quốc Anh
Tiền vệ trẻ Huỳnh Quốc Anh đã chơi khá ấn tượng với 2 bàn thắng chỉ trong 19 phút đầu hiệp 2, mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng sông Hàn. Trước đó, Amaobi đã một lần phá lưới đội bóng cũ với bàn thắng ở phút 39. Thua đậm trên sân nhà, SĐNĐ bắt đầu hành trình rơi tự do của mình.
Hòa Phát - Pjico SLNA 1-2: Sôi động về cuối
Hiệp đầu diễn ra buồn tẻ, nhưng đến phút 58 thế cân bằng đã được phá vỡ khi Alfonse (17) đánh đầu mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Chỉ 10 phút sau đó, Das Silva đã gỡ hòa cho chủ nhà. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được lâu khi Phan Như Thuật ấn định tỷ số 2-1 cho SLNA ở phút 74.
Xếp hạng V-League 2005 (sau 15/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|