Lời nhắn của Kiatisuk
Trong buổi tiệc chia tay Dusit, Tawan, Kiatisuk được HAGL tổ chức cuối mùa bóng 2006, Kiatisuk từng giải thích: "Áp lực lắm, lực bất tòng tâm. Mỗi khi ra sân, ai cũng muốn thắng nhưng không biết rằng lực lượng mình mỏng. HAGL là đội có tuổi bình quân cao nhất, năm sau còn khó khăn hơn. Muốn lên ngôi vô địch, anh Ba Đức phải chiêu mộ được ba cầu thủ nội giỏi ở ba tuyến rồi mới tính chuyện ngoại binh”.
Lời nhắn gởi của Zico Thái rất chí lý, nhưng dường như lãnh đạo CLB lại quên, có lẽ bận với chương trình hợp tác cùng Arsenal hoặc mãi chạy theo đề án "kiếm tuyển thủ từng dự World Cup".
Khi HAGL lên ngôi vua ở đấu trường V-League hai mùa bóng 2003, 2004, đội không chỉ sở hữu bộ ba Thái Lan tài năng là Chukiat, Kiatisuk và Dusit, mà còn có dàn cầu thủ trong nước xuất sắc như Hữu Đang, Phi Hùng, Mạnh Dũng, Quốc Vượng, Việt Thắng, Lương Trung Tuấn, Quang Trường, Văn Hạnh.
Không may cho HAGL là đề án "tuyển thủ từng dự Word Cup" cũng thất bại. Khi quỹ thời gian đã cạn dần, lãnh đạo HAGL càng vội, cuối cùng phải chấp nhận Yaw Preko và Douhou. Thực tế, sân cỏ đã trả lời cả hai đều là những cầu thủ tầm thường.

Thonglao chưa chứng tỏ được nhiều.
Thất vọng Thonglao
Sức mạnh của các vệ tinh xung quanh không tốt đã khiến tiền vệ số một Đông Nam Á Thonglao mất hẳn sự tự tin cần thiết, nhưng ngay cả anh cũng chơi dưới sức mình. Trận ra mắt của Thonglao trong màu áo HAGL đã bị đội đàn em Cần Thơ dội một gáo nước lạnh bằng tỷ số 2-0 và đội bóng phố núi bị loại ở vòng một Cup quốc gia.
Rồi ở trận đấu "chào" khán giả phố núi trên sân Pleiku gặp Nam Định ngày 10/3, Thonglao được tin tưởng đeo băng đội trưởng. Kết quả HAGL lại thua và Thonglao có buổi ra mắt khá bẽ bàng khi để mất bóng dẫn đến bàn thua thứ hai, chấm dứt cơ hội lội ngược dòng. Sau trận thua ấy, người xem không còn thấy ngôi sao Thái Lan đeo băng đội trưởng.
Thế nên, những ai hy vọng vào cuộc đua tam mã Bình Dương - Đồng Tâm - HAGL phải thất vọng vì đội bóng phố núi không còn là thế lực ở V-League mùa này. Ước mơ về ngôi vị cao nhất của bóng đá VN lần thứ ba của HAGL gần như đã tan biến khi kết thúc giai đoạn một. Không chỉ vì khoảng cách với đội đầu bảng Bình Dương lên đến 13 điểm mà còn bởi HLV Chatchai không có "phép màu" để tạo cuộc lội ngược dòng với lực lượng hiện có, dù đội đang gấp rút tuyển hai ngoại binh giỏi.
(Theo Người Lao Động)