Thay mặt VFF, Quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng, khen ngợi tinh thần thi đấu của HAGL. Đây là điểm số đầu tiên của đội bóng phố núi sau hai trận đấu tại vòng bảng AFC Champions League (trận ra quân thua Yokohama FM 1-2). Ngoài 200 triệu đồng tiền thưởng từ VFF, thầy trò Kiatisuk còn nhận được 10.000 USD từ AFC cho một trận hòa ở vòng bảng.
![HLV Kiatisuk tươi cười trò chuyện cùng Xuân Trường sau trận đấu với Sydney FC. Ảnh: Đức Đồng](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/04/20/sac-8379-1650425065.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OGgLeLSxbGhLXZ8J6BrDXQ)
HLV Kiatisuk trò chuyện cùng Xuân Trường sau trận đấu với Sydney FC. Ảnh: Đức Đồng
Ở trận đấu này, thi đấu tự tin, thậm chí có phần lấn lướt trước Sydney FC - đội á quân giải vô địch Australia mùa 2020-2021. Đội quân của Kiatisuk dẫn trước ở phút 26 sau cú sút xa của Văn Thanh từ cự ly gần 30 m. Sang hiệp hai, Sydney FC gỡ hòa 1-1 nhờ cú đánh đầu cận thành của cầu thủ vào sân thay người Buhagiar ở phút 60. HAGL sau đó có nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng nhưng các chân sút như Brandao, Văn Toàn, Văn Thanh, Baiano không tận dụng được.
"Tôi muốn ba điểm trong trận đấu này. Trước trận, các cầu thủ nghĩ có thể lấy một điểm nhưng sau khi có bàn thắng, toàn đội muốn giành ba điểm. Bàn thắng của Văn Thanh rất đẹp nhưng tiếc là chúng tôi không giữ được tỷ số. Dẫu sao, tôi vẫn vui vì HAGL có điểm số đầu tiên", HLV Kiatisuk trả lời truyền thông sau trận đấu.
Khi được hỏi về việc tiền đạo Trent Buhagiar có khả năng mắc lỗi việt vị trước khi ghi bàn gỡ hòa cho đại diện Australia, HLV Kiatisuk cho biết ông chấp nhận quyết định của trọng tài và không có ý kiến. Zico Thái nói: "Chúng tôi tôn trọng quyết định trọng tài và luật chơi. Trận đấu tiếp theo, HAGL sẽ tìm cách thay đổi kết quả".
HAGL hiện vẫn xếp cuối bảng H với một điểm và hiệu số -1. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò Kiatisuk đối đầu Jeonbuk Hyundai vào ngày 22/4.
HAGL 1-1 Sydney FC