Tâm điểm vòng 13 V.League là đại chiến HAGL - Hà Nội, trận đấu được xem là cuộc chiến nội bộ giữa các tuyển thủ quốc gia. Danh sách HLV Park Hang-seo triệu tập tuyển thủ dự King's Cup tháng 6 hơn một nửa thuộc hai CLB này, với 7 của Hà Nội, 5 của HAGL.
Đương kim vô địch V.League tỏ ra nhỉnh hơn, kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, đặc biệt là nửa đầu hiệp một và nửa cuối hiệp hai. Tuy vậy, Oseni, Samson hay Quang Hải chưa thể giúp đội nhà có ba điểm.

Quang Hải trong pha tranh chấp với Tuấn Anh. Ảnh: V.League.
Hà Nội hành quân đến Pleiku với đội hình mạnh nhất, khi cặp trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng trở lại sau chấn thương và thẻ phạt. Thủ môn Văn Công cũng thay Bùi Tiến Dũng đứng trong khung gỗ. Các nhà đương kim vô địch nhập cuộc tốt hơn. Trong 20 phút đầu, lần lượt Hùng Dũng và Quang Hải có cơ hội ăn bàn nhưng thủ môn Sietsma xuất sắc cản phá cú sút đầu và ở lần thứ hai bóng đi chệch cột trong gang tấc.
HAGL không giữ bóng nhiều nhưng hiệu quả ở những pha phản công. Đội chủ nhà đưa bóng lên rất nhanh mỗi khi có cơ hội. Một trong đó là tình huống ở phút 29 khi Tuấn Anh phát động phản công nhanh. Anh đưa bóng đến gần vòng cấm địa và phối hợp với Văn Toàn. Sau khi nhận lại bóng, Tuấn Anh lừa bóng kỹ thuật qua Thành Lương rồi dứt điểm vào góc cao. Thủ môn Văn Công phản xạ đấm bóng đi vọt xà.
Cuối trận, Hà Nội nhận tổn thất khi Đình Trọng gặp chấn thương đầu gối, sau pha va chạm với tiền đạo ngoại của HAGL. Anh rời sân trên cáng và chưa rõ có kịp bình phục dự King's Cup hay không.
Sang hiệp hai, thế trận diễn ra giằng co. HAGL suýt có bàn thắng định đoạt trận đấu ở phút 78, nhưng trung vệ Kim Bong-jin ở cự ly gần đánh đầu đưa bóng ra ngoài.
Hà Nội áp đảo khi đưa Samson vào sân 15 phút cuối. Các chân sút đội khách liên tục bắn phá nhưng bị hậu vệ chủ nhà chơi lăn xả cản lại, hoặc sút không chính xác.
Có được một điểm, Hà Nội vẫn giữ được vị trí thứ hai, kém đội dẫn đầu TP HCM ba điểm. Sau vòng này, các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung cho King's Cup.
Hữu Nhơn