Ngày 19/10, Công an huyện Nghi Xuân cho biết đang xác minh điều tra việc chị Trần Thị Bình (trú xã Xuân Viên) bị một người lạ lừa chuyển khoản 40 triệu đồng.
10 hôm trước, chị Bình nhận tin nhắn Facebook của con gái đang đi lao động theo hình thức vừa học vừa làm ở Nhật Bản, nói "mẹ gửi 20 triệu đồng để đóng tiền học". Chị hỏi "ngày mai được không", bên kia đáp "hôm nay là hạn cuối".
Tiếp đó, "con gái" cung cấp cho chị Bình số tài khoản ngân hàng tên Nguyen Tu Hung, nói "người này làm cùng công ty, khi nhận được tiền họ sẽ gửi lại cho con".
Chị Bình cho hay thỉnh thoảng con có nhắn tin về xin tiền đóng học phí nên không nghi ngờ. Nghĩ cần gấp, chị đi vay 20 triệu đồng, gửi qua số tài khoản trên.
"Nhận tiền xong, nó yêu cầu gửi thêm 20 triệu đồng nữa để đóng bảo hiểm. Tôi hơi bực nhưng vẫn thực hiện", chị Bình nói.
Giao dịch xong, chị Bình nhắn tin cho con để xác nhận, song Facebook của cô này đã bị chặn. Lấy điện thoại gọi trực tiếp sang Nhật Bản, con gái chị bốc máy, bảo "không nhắn tin xin tiền mẹ, do tài khoản Facebook bị chiếm đoạt".
Biết bị lừa, chị Bình làm đơn trình báo nhà chức trách.