Hình ảnh tiền đạo Manchester City bước xuống máy bay và mang món đồ có hình dáng đặc biệt nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Haaland sau đó đăng lại khoảnh khắc trên X, viết: "Nó đã theo tôi về nhà", kèm biểu tượng gấu mèo và khuôn mặt cười.
Tiền đạo 25 tuổi gây chú ý khi trở về Oslo cùng món quà lưu niệm giá 750 USD. Ảnh: X
Trên Instagram, tiền đạo 25 tuổi mở cuộc bình chọn, nhờ người hâm mộ đặt tên cho món quà lưu niệm. Bốn phương án anh đưa ra gồm Cowboy, Ranger, TEX và R.O.W., viết tắt của cụm từ "Raccoon on Wheels", nghĩa là gấu mèo trên bánh xe. Cái tên cuối được cho là lấy cảm hứng từ màn ăn mừng chèo thuyền của các cầu thủ Na Uy tại World Cup.
Người hâm mộ nhanh chóng xác định món đồ Haaland mang về là sản phẩm được bán với giá 750 USD tại Wild Bill’s Western Store, cửa hàng chuyên đồ cao bồi ở Dallas, bang Texas.
Cửa hàng Wild Bill’s sau đó cũng trưng bày hình ảnh chuyến ghé thăm của tiền đạo tuyển Na Uy. Ngoài con gấu mèo, tiền đạo Manchester City được cho là còn mua một số phụ kiện mang phong cách cao bồi.
Haaland trở về Na Uy sau khi đội tuyển thua Anh 1-2 trong hiệp phụ ở tứ kết ngày 11/7. Jude Bellingham ghi cả hai bàn giúp tuyển Anh lội ngược dòng, trong khi Haaland lần đầu không ghi bàn tại World Cup năm nay.
Trước trận tứ kết, Haaland đã có 7 bàn qua 4 lần ra sân, góp công lớn cho đội tuyển Na Uy trong lần đầu dự World Cup kể từ năm 1998.
Một ngày sau khi bị loại, Haaland đăng nhiều hình ảnh về giải đấu và cảm ơn người hâm mộ tại Mỹ. "Đó là một hành trình đáng nhớ, cảm ơn vì đã khiến mọi thứ trở nên đặc biệt", anh viết.
Phạm Linh (Theo People)