
Hà Văn Hiếu và Zakhar khi lên nhận thưởng từ ban tổ chức sau trận đấu. Ảnh: Facebook Hà Văn Hiếu
Chiều 11/4, Hà Văn Hiếu có cuộc so tài với đô vật người Belarus Zakhar Dzmitrychenka tại hội làng Mẫn Xá, Bắc Ninh. Trải qua 12 hiệp đấu kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, hai đô vật bất phân thắng bại và chia nhau số tiền thưởng 10.000 USD từ ban tổ chức. Sau trận, cả Hà Văn Hiếu và Zakhar đều tỏ ra vui vẻ với kết quả hòa. Tuy nhiên, nhiều khán giả không hài lòng khi theo dõi trận đấu này, đặc biệt là màn thể hiện của Hà Văn Hiếu.
Không ít người cho rằng Văn Hiếu và Zakhar cố tình "diễn" để lĩnh tiền thưởng. "Hà Văn Hiếu to cao hơn mà toàn đứng mép sàn, túm tóc đối phương. Quá thất vọng", khán giả Giáp Ngọc Thủy thất vọng với đại diện Việt Nam. "Đây là trận đấu chán nhất trong tất cả các kèo vật hội làng từ xưa đến giờ. Suốt cả 12 hiệp đấu không có nổi một miếng đánh nào cho người hâm mộ xem", một người khác nhận xét.
"Nhận cả đống tiền lẽ ra phải thi đấu hết mình để xứng đáng với phần thưởng của nhà tài trợ. Đằng này lên diễn trò mèo rồi chia nhau tiền", khán giả Bùi Anh Tuấn chỉ trích hai đô vật.
Tuy nhiên, vẫn có không ít người theo dõi trận đấu ủng hộ Hà Văn Hiếu. Tài khoản Trần Quốc Tiến bình luận khen đô vật: "Vẫn phong độ như ngày nào". Người khác nói Hiếu "khỏe ngang Tây"...
Bên cạnh đó, một số người mong sẽ có một trận tái đấu để phân chia thắng bại thay vì tỷ số hòa như trận này; hoặc hy vọng có nhiều hạng cân, nhiều đô vật cùng tham gia để thêm phần kịch tính.
Ở trận đấu này, cả Hà Văn Hiếu và Zakhar đều lựa chọn cách nhập cuộc an toàn. Trong suốt 12 hiệp đấu, hai đô vật chủ yếu túm gáy, ghì trán nhau mà không có tình huống đè, bốc nào. Văn Hiếu thường chủ động lùi sát mép sàn để thủ miếng và chạy ra ngoài khi rơi vào thế bất lợi. Đô vật Việt Nam có một số tình huống túm được khố đối thủ nhưng Zakhar cũng nhanh chóng thoát ra ngoài sân để giải nguy. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở hiệp 5 khi Hà Văn Hiếu dính chấn thương, bị chảy máu ở vùng gần mắt khiến trận đấu bị gián đoạn để anh được chăm sóc y tế.

Chấn thương của Hà Văn Hiếu trong trận so tài với Zakhar. Ảnh: Facebook Đào Hồng Sơn
Ngoài phần thưởng mỗi người 5.000 USD từ ban tổ chức, Hà Văn Hiếu và Zakhar còn nhận được hàng chục triệu đồng tiền thưởng nóng từ nhà tài trợ. Đây là trận đấu vật hội làng có mức tiền thưởng lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay.
Hà Văn Hiếu sinh năm 1985, được xem là tượng đài của làng vật Việt Nam. Đô vật quê Lạng Sơn được giới truyền thông đặt cho biệt danh Hiếu "khổng lồ" nhờ chiều cao 1,92 m, nặng xấp xỉ 130 kg. Anh đang giữ kỷ lục về số huy chương vàng môn vật trên đấu trường trong nước và quốc tế (15 năm vô địch quốc gia và 4 lần vô địch SEA Games). Hiện tại, Hà Văn Hiếu đã nghỉ thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện, làm trọng tài ở các sự kiện võ thuật.
Zakhar sinh năm 1996, cao 1,81 m và nặng gần 90 kg. Anh từng đạt danh hiệu Master of Sports môn vật Belarus, giành HC đồng vật cổ điển thế giới 2018 do Liên đoàn Vật Quốc tế tổ chức, đồng thời vào top 10 giải U23 Thế giới nội dung vật cổ điển. Zakha được đặt biệt danh "Thần sấm" nhờ vóc dáng cao to, thân hình vạm vỡ và mái tóc dài màu vàng.
Zakhar sang Việt Nam năm 2024 và làm việc tại một võ đường ở Nha Trang. Hồi tháng 11/2024, anh từng tham dự sự kiện MMA LION Championship 19 diễn ra ở Phú Quốc và giành chiến thắng áp đảo đối thủ Trần Quốc Toản (Việt Nam) ở hạng cân 84 kg. Tại các lễ vật hội làng miền Bắc năm nay, Zakhar vẫn chưa để thua trận nào. Trước Hà Văn Hiếu, có hai đô vật Việt Nam khác cầm hòa được Zakhar là Nguyễn Thế Cử tại hội làng Quậy Châu Phong (Hà Nội) và Nguyễn Xuân Định tại hội vật Yên Phụ (Bắc Ninh).