Tiếng còi mãn trận giữa Việt Nam và Singapore vừa cất lên, người dân Hà Nội rục rịch đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Các học trò của huấn luyện viên Calisto đã đem lại niềm vui, tinh thần cho những người hâm mộ đội tuyển. Không chỉ người lớn, thanh niên, còn có những cô gái, cậu bé được bố mẹ cho ngồi trên xe máy, ôtô chạy vào khu vực Bờ Hồ cùng mọi người ăn mừng kết quả 4-1.
Dọc phố Nguyễn Thái Học ra đến tận Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông.... hàng nghìn người đổ xô đứng trước đài phun nước trước nhà hàng kem Thủy Tạ. Cờ bay khắp trời đêm thủ đô. Từng cặp trai gái trang trí những chiếc băng rôn buộc trên đầu, dán những hình chữ nhật đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh ở hai bên má, trán... Gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc.
![]() |
Ngồi cả trên nóc xe ôtô, taxi để reo hò chiến thắng. |
Mọi người hô vang các khẩu hiệu: "Việt Nam vô địch. Việt Nam Hồ Chí Minh. Tôi yêu Việt Nam....". Một nhóm người xướng rồi cả rừng người cùng cất vang. Chưa khi nào, mọi người lại đồng thanh hát quốc ca đông làm vang dội cả khu trung tâm Bờ Hồ đến thế. Những chiếc mâm, xoong chảo, trống, xô chậu hay bất cứ vật gì phát ra âm thanh được đám thanh niên tận dụng triệt để.
Cửa hàng kinh doanh băng đĩa loa thùng ngay ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng không khí rừng rực, đầy lửa tinh thần tự hào. Chủ của cửa hàng này đã mở loa hết công suất, các bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc ca được bật lên. Hàng nghìn người hát theo. Sau đó là những khúc nhạc sôi động khác, người ta lại nhún nhảy, múa cờ... Có những va chạm xảy ra nhưng niềm vui của dân tộc làm cho mọi người kết lại với nhau, sẵn sàng bỏ qua.
![]() |
Rừng cờ đỏ giữa trời đêm Hà Nội. |
Trên những chiếc xe tải, taxi, ôtô con, nhiều người trang trí cờ, hay bỏ cả mui xe để có cơ hội hưởng bầu không khí ăn mừng đội tuyển bóng đá nam vào trận chung kết Sea Games. Nhóm sinh viên quê ở Hà Tĩnh gần chục người, ai cũng mang cờ, tô điểm trên gương mặt rạng ngời hình ngôi sao vàng 5 cánh. Nam, một người trong nhóm cho biết, ngay từ chiều đã chuẩn bị đầy đủ "đồ nghề", vì khi đó giá cả của các lá cờ vẫn còn rẻ. "Em rất muốn Việt Nam đối đầu với Thái Lan và chiến thắng nhưng như thế này cũng vui lắm rồi", Nam hét to giữa dòng người hâm mộ.
Chị Hạnh và chồng cũng ra đường mừng chiến thắng với hai đứa con. Cậu bé khá kháu khỉnh ngồi giữa bố mẹ, còn cô chị lớn ngồi phía trước, tay cầm hai chiếc cờ nhỏ, vẫy vẫy theo các cô chú. Chúng không biết đến niềm vui của người lớn nhưng cả hai chị em đều nhiệt tình hò hét theo "Việt Nam vô địch". Cậu em hét khản cả cổ, giọng vẫn líu lo chưa tròn từ.
![]() |
Nụ cười ăn mừng chiến thắng của đội tuyển trước đối thủ Singapore. |
Giống như nhiều đôi bạn trẻ khác, Thành và Hương nhà ở dưới Linh Đàm cũng chạy xe lên Bờ Hồ để chung vui với mọi người. Đến hơn 23h sau trận đấu, dòng người vẫn náo nhiệt đổ về khu vực trước Bưu điện thành phố. Tuy đông đúc, nhưng mọi người khá ôn hòa. Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động... đứng ở các góc phố tập trung cao độ tinh thần đảm bảo an toàn cho người dân thể hiện niềm vui.
Ngay ngã tư Nguyễn Du - Bà Triệu, một nhóm công tác thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động công an Hà Nội đứng làm việc, sẵn sàng giải quyết nếu có thành phần cổ động quá khích. Theo lãnh đạo của trung đoàn, ngay sau tiếng còi trận đấu kết thúc, toàn bộ lực lượng chiến sĩ được huy động tỏa đi khắp thành phố làm nhiệm vụ.
Hà Nội sẽ có một đêm không ngủ.
Hoàng Việt