![]() |
Tại đường Thanh Niên lúc 10h. |
22h, cầu Chương Dương vẫn nhộn nhịp người lại qua. Ánh đèn đủ sáng để phục vụ người tham gia giao thông nhưng chưa đủ độ phá tan màn đêm bí ẩn.
Trăng thanh, gió sông rì rào mát rượi, cầu là địa điểm quá quyến rũ trong mắt kẻ si tình. Bên làn đường dành cho xe máy, các cặp “tài tử - giai nhân” nối đuôi nhau thành một dãy dài. Sát sạt bên họ, dòng xe máy vẫn phóng vi vút.
Chỉ cần những “tay lái lụa” thiếu cẩn trọng một chút, tai nạn giao thông dễ dàng xảy ra. Nhưng không hề chi, nụ hôn vẫn bay lên trời cao bất chấp hiểm nguy đang rình rập.
Không chỉ cầu Chương Dương mà cầu Thăng Long cũng không thoát khỏi vòng vây của những nam thanh nữ tú thích giải phóng mình khỏi nơi “phố phường chật hẹp, người đông đúc”. Thậm chí, ngoài chuyện trao đổi nụ hôn ngọt ngào, nhiều đôi còn tới đây trải chiếu bày đồ ăn, đồ uống đánh chén. Khi đã no bụng, no tình, họ lại trở về.
Một bà lão gần 70 tuổi lắc đầu phàn nàn với Tiền Phong: “Bọn trẻ bây giờ Tây hơn cả Tây. Ai đời đang đèo nhau trên xe máy lại còn cố ngoái cổ lại thơm nhau một cái”.
Từ ngày công viên thiếu độ an toàn vì hay bị kẻ xấu “thăm hỏi” xin tiền, vỉa hè, giải phân cách… bỗng chốc trở thành sự lựa chọn số 1 của không ít kẻ đang yêu. Dải phân cách rộng cả chục mét nối đường cao tốc Láng Hòa Lạc vào khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình mọc lên tạo cho người thiếu không gian yêu cơ hội ngàn vàng.
Những đoạn đường ở đây thật đẹp, được điểm trang bằng cây xanh và cỏ. Mùa đông cũng như mùa hè, trừ những đêm mưa gió rầm trời, dưới tán cây xanh, trên bãi cỏ êm đềm không bao giờ thiếu vắng những đôi si mê.
Có người qua đường xấu hổ quay đi mỗi khi nhìn thấy cảnh nóng bỏng, song những kẻ tò mò lại cho xe chạy sát vào giải phân cách để thỏa sức “bồi bổ” hai con mắt.
Người trong cuộc bị rình rập cũng chẳng dám phản ứng, bởi biết làm sao khi đã trót rủ nhau yêu nơi công cộng. Nhưng họ không yêu trên cầu và ngoài đường thì sẽ yêu ở đâu khi ví không rủng rỉnh, khi công viên còn nhếch nhác và đầy hiểm nguy.