Ngày mình ở bên nhau những lúc như thế. Em sẽ ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở, và chỉ một lát thôi. Em sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bởi chỉ những khi ở bên anh em mới thấy lòng mình ấm áp, bình yên. Bờ vai anh lớn lắm, vững chãi lắm nên có thể để em dựa vào mỗi khi em cần đến anh... Còn bây giờ thì mình đang ở cách xa nhau đến gần 2.000 cây số. Khoảng cách xa lắm Anh biết không, nhưng hạnh phúc vì lòng mình đã không cách xa nhau như khoảng cách mà chúng mình đang phải chịu. Em cứ hay nói với anh rằng nếu Anh cứ phải đi hoài thế này. Em sẽ bắn bỏ anh đó. Hichic... nhưng em biết mình đã yêu nhau thật nhiều rồi. Em đâu thể nói xa anh dễ dàng như thế. Và cũng không bao giờ muốn làm trái tim anh bị tổn thương vì em đâu, chồng yêu của em à.Bây giờ em đang nhớ Anh rất rất nhiều, Anh có biết không? Hôm qua em bận nên không nhắn tin được nhiều cho anh mà. Chứ không phải em đã không còn quan tâm đến anh nhiều như trước đâu. Đừng nghĩ lung tung rồi lại buồn nghe anh. Anh là hay nghĩ lung tung lắm biết không? Mẹ với cả anh trai em về rồi, chỉ còn mình anh chắc anh buồn nhiều hơn nhưng hãy gắng lên anh nhé.
Xong việc ở trong đó thì về với em vì em đã nhớ anh rất nhiều rồi mà. Đầu năm sau anh gắng xin chuyển công tác ra ngoài Bắc nha. Vì em không muốn mình xa nhau hơn nữa đâu anh nhé. Trước đây mình có bao giờ một ngày mà không gặp nhau đâu. Vậy mà giờ chúng mình đã phải xa nhau hơn 3 tháng rồi đó. Em nhớ lắm rồi những lúc mình ở bên nhau, không thể xa anh hơn được đâu. Và em chắc rằng anh còn nhớ em nhiều hơn là em đang nhớ anh, đúng không anh yêu? Em yêu anh rất rất nhiều nhiều. Hôn anh bằng tất cả tình yêu em dành cho anh.
N.T.Trang