Thứ sáu, 2/2/2024, 12:47 (GMT+7)

Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc

Đến 12h trưa nay, sương mù dày đặc vẫn bao phủ các tuyến phố ở Thủ đô, làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn trong di chuyển.

Hà Nội trong sương mù
 
 

Người dân Hà Nội di chuyển qua Hồ Gươm, cầu Long Biên trong sương mù dày đặc. Video: Ngọc Thành

Từ đêm qua, sương mù đã xuất hiện trên khắp Hà Nội khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Người dân chỉ cần đứng cách nhau khoảng 10 m đã không thể nhìn rõ mặt.

Tới 6-7h sáng nay, các đường phố vẫn ngập sương mù. Ôtô, xe máy đều phải bật đèn pha để di chuyển nhưng vẫn rất chậm vì tầm nhìn kém.

Tại ngã năm Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, nhiều người đi đường không nhìn thấy làn đối diện. Đèn đường bật sáng song không thể xuyên qua màn sương dày đặc.

Trên cầu Long Biên hướng vào nội đô, sương mù dày ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường. Các phương tiện di chuyển chậm, một vài đoạn bị ùn tắc cục bộ.

Nhiều người chở hoa đào, quất cảnh đến chợ bán cũng vất vả di chuyển qua những con đường đầy sương mù.

Sương mù che lấp cảnh vật nhưng lại khiến nhiều người dân thích thú, chụp ảnh kỷ niệm.

Cụ bà ngồi nghỉ chân bên Hồ Gươm.

Hiện tượng sương mù xuất hiện ở miền Bắc khoảng một tuần, nhưng hôm nay nhiều nhất. Nguyên nhân là không khí lạnh biến tính lệch sang đông, mang hơi ẩm từ biển vào đất liền.

Người dân, khách du lịch tập thể dục quanh bờ hồ. Nhiệt độ ngoài trời sáng nay khoảng 23 độ C, trời không mưa.

10h sáng, đường Thanh Niên vẫn mờ ảo như Sapa.

Dù vậy, người Hà Nội vẫn tận dụng khoảng thời gian này ngồi trà đá vỉa hè bên vườn hoa.

Sau 11h trưa, sương mù mới tan bớt. Trước đó, đứng ở ven Bờ Hồ vẫn không thể nhìn thấy Tháp Rùa.

Ảnh: Ngọc Thành

Đánh giá phiên bản mới