"Qua 4 năm yêu nhau, chúng tôi có nhiều sở thích chung, nhưng có một sở thích có thể nói là đam mê cũng được, đó là chúng tôi luôn thích thú được đi chụp ảnh cưới cùng nhau, và lên kế hoạch cho một album cưới của chúng tôi.
Một album không chú trọng về chất lượng hay phục trang mà phương châm của tôi là chú trọng về số lượng. Do đó chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để cùng lên kế hoạch đi các địa điểm mình thích để được cùng nhau chụp hình. Việc này đôi khi cũng làm mất nhiều thời gian của chúng tôi, đôi khi cũng bất đồng quan điểm rồi cãi nhau và giận nhau.
Có một kỷ niệm mà tôi thấy nhớ mãi trong những lần đi chụp ảnh cưới của mình. Tối hôm đó, chúng tôi có kế hoạch đi chụp ảnh vào thời điểm gần 1000 năm Thăng Long. Chúng tôi đang trên đường đến địa điểm chụp ảnh, thì bạn tôi bị tụt huyết áp. Nhưng vẫn quyết tâm phải đi chụp hình bằng được, nên chúng tôi rẽ vào một quán cà phê nhờ chị chủ quán pha cho cốc trà gừng để uống. Sau một lúc thì bạn gái tôi cảm thấy đỡ hơn một chút và vẫn cố đi chụp được một bộ ảnh rất đẹp. Sau hôm đó về thì bạn gái tôi bị ốm mất 1 tuần.
Tính từ đó đến nay chúng tôi đã có rất nhiều bộ ảnh để đến tháng 11 này tôi hứa với bạn bè và cô ấy là sẽ tổng hợp 1 album gồm 365 ảnh mà tôi vẫn nói với bạn gái tôi đó là 365 ngày trong năm Anh luôn yêu em", bạn Nguyễn Bình Cường chia sẻ.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.