
Nguyễn Đình Cương. Ảnh: Doãn Mạnh.
- Cảm xúc của anh sau khi giành được tấm HC vàng?
- Tôi thực sự hạnh phúc và sung sướng vì đã góp được một phần nhỏ vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam. Đây không chỉ là thành công của riêng tôi mà là của toàn đội tuyển. Nhờ có sự hỗ trợ của các đồng đội mà tôi mới có thể cán đích đầu tiên, hôm nay.
Tại SEA Games 2005 tổ chức ở Philippines, Đình Cương về nhất ở cự ly 1.500 m nhưng sau đó bị tước HC vàng do đồng đội Lê Văn Dương phạm luật trên đường chạy (tuột giày nhưng không chạy tiếp hoặc xin bỏ cuộc mà tiếp tục đứng lại chờ vòng sau để nhập vào đoàn đua). |
- Trước khi bắt đầu cuộc đua, anh có bao nhiêu phần trăm tự tin sẽ giành HC vàng?
- Thực sự là trước khi thi đấu, tôi không dám quả quyết là mình sẽ đoạt được HC vàng vì các đối thủ của tôi hôm nay đều rất mạnh, đặc biệt là hai VĐV đến từ Philippines. Nhưng, những VĐV như chúng tôi, một khi bước vào thi đấu đều nguyện cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo. Vả lại, trước đó tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ hai đối thủ chính của mình và có được chiến thuật hợp lý.
Philippines lần này có hai người và đều rất mạnh. Tôi biết chắc họ sẽ thí một người để cản đường, nên đã cố gắng bứt phá ở đường đua ngoài, mặc dù có hơi mất sức nhưng không bị ép. Bên cạnh đó, bình thường tôi có thể bứt ở mức 400 m. Nhưng do lần này phải đấu lại hai đối thủ cùng lúc nên tôi đã lùi thời điểm bứt phá của mình lại. Quyết định đó đã chính xác.
- Động lực nào giúp anh phát huy hết khả năng để giành chiến thắng lần này?
- SEA Games 23 tại Philippines tôi bị nước chủ nhà tước HC vàng. Trong cuộc đua lần này hai đối thủ chính của tôi vô tình là lại những VĐV Philippines. Khi bước vào thi đấu, tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực hết mình để đem vinh quang về cho Tổ quốc, ngoài ra, cũng một phần là để giành lại những gì mình đã bị họ tước đoạt. Thật vui là chính hai VĐV này đã về sau tôi trong cuộc đua hôm nay.
Hà Uyên (từ Korat)