- Cách đây 1 năm, khán giả xôn xao trước thông tin chị và Hà Dũng không hợp tác trong âm nhạc nữa, nhưng giờ đây trong album mới của chị vẫn có tên nhạc sĩ này. Vì sao vậy?
- Đúng là thời gian qua, chúng tôi không còn hợp tác với nhau nữa, mỗi người theo đuổi một công việc riêng. Nhạc sĩ tập trung vào kinh doanh, còn tôi thực hiện các dự án mới. Thực hiện album mới, cần bài hát, tôi rất vui được làm việc với nhạc sĩ. Nhưng xin nói thêm là tôi tự thực hiện album, Hà Dũng chỉ cung cấp ca khúc thôi.
Hiện nay, nhạc sĩ và tôi vẫn chưa có dự án nào để tái hợp. Các sáng tác mới của Hà Dũng không dành cho tôi. Anh ấy hiện có hai học trò nên phải tập trung cho họ.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
- Khả năng âm nhạc của chị đã chứng minh qua các giải thưởng cũng như sự yêu mến của khán giả. Nhưng cũng không thể phủ nhận thiếu sự hỗ trợ về uy tín và tiền bạc của Hà Dũng thì con đường âm nhạc của chị sẽ tốn gấp đôi, gấp ba thời gian?
- Khó khăn nhất của một ca sĩ Hà Nội khi thâm nhập thị trường âm nhạc ở TP HCM là làm sao được bầu show biết mặt gọi tiên. Bằng uy tín của mình, anh ấy đã giới thiệu tôi.
Những ngày đầu, tôi đi hát với cát-xê thấp, thậm chí không có. Thời gian đó, các anh chị của tôi giúp đỡ tiền bạc để trang trải cuộc sống.
Hà Dũng không chỉ giúp tôi về tiền bạc mà còn chỉ giúp tôi có những bản hòa âm phối khí chất lượng khi tôi làm CD đầu tay. Năm 2003, khi nhận thưởng VTV Bài hát tôi yêu, tôi đã được nhạc sĩ tặng một bộ váy khá xinh để mặc thay cho chiếc váy không mấy phù hợp.
- Trong thời gian gắn bó với Hà Dũng, điều gì để lại trong chị ấn tượng sâu đậm nhất?
- Anh ấy thường làm tôi khóc. Lần nào vừa trình diễn xong, đang mệt rã rời, trong khi mọi người xung quanh khen ngợi chúc mừng thì tôi lại bị nhạc sĩ mắng mỏ. Những nhận xét, la mắng sắc bén ấy làm tôi tủi thân. Càng ấm ức, tôi càng cố gắng để được khen, nhưng vô ích.
Có lần, mệt và giận quá, tôi cãi lại. Anh ấy bảo: "Nếu anh không mắng em ngay, em chìm trong ảo tưởng và sẽ không nhận ra khiếm khuyết. Em phải nhớ, em không phải là ngôi sao của công chúng, em chỉ là người phục vụ công chúng mà thôi..." Về nhà, tôi òa khóc. Có lẽ, tôi rất "khác người" nên mới chịu đựng những đòi hỏi nghiêm khắc và rất cao về chuyên môn của nhạc sĩ trong thời gian dài như thế.
- Sau khi chia tay, mối quan hệ của hai người như thế nào?
- Tôi rất hụt hẫng khi Hà Dũng không thể dành thời gian cho mình nữa. Tôi nhận ra nhạc sĩ giống như một khuôn mẫu quý giá. Nhờ cái khuôn ấy, tôi không thể sống bừa bãi, vô trách nhiệm với âm nhạc.
Một năm qua, tôi cũng từng có người yêu để nâng đỡ và chia sẻ tinh thần. Bây giờ, tôi và nhạc sĩ ít khi gặp nhau, đôi khi thấy anh ấy đơn độc, tôi khuyên anh nên lấy vợ, nhưng anh ấy bảo mình là người cô độc, chỉ cần âm nhạc làm cho nguồn sống. Tôi nghĩ, Hà Dũng là người chồng cực kỳ lý tưởng với điều kiện người vợ phải toàn tâm toàn ý cho gia đình. Nhưng các cô gái trẻ ngày nay hiếm ai chịu hy sinh sự nghiệp, đúng không?
(Theo Thế Giới Văn Hóa)