Theo tờ Today Morning Press, con chuột được đưa lên máy bay do một hành khách nữ có tên Liu Yulian giấu nó vào trong túi áo khoác và đánh lừa được các nhân viên ở cửa kiểm soát sân bay.
"Tôi đã ngủ quên và sau khi thức giấc, con chuột biến mất. Tôi lập tức liên hệ với phi hành đoàn để giúp tìm kiếm con vật", Liu kể.
Phụ trách chuyến bay đã quyết định giữ bí mật thông tin này để tránh kinh động tới các hành khách khác và ra lệnh hạ cánh khẩn cấp ở sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu.
"Ngay khi hạ cánh, chúng tôi đã khám xét và lục soát khắp máy bay 5 lần liên tiếp nhưng không có kết quả", đại diện sân bay cho biết.
Sau hai tiếng rưỡi, phụ trách sân bay đã dỡ bở lệnh "giới nghiêm" và cho phép máy bay tiếp tục cất cánh đến đích cuối cùng, Thẩm Quyến.
Các hành khách rất phật lòng, thậm chí một số đang dọa kiện hãng hàng không do gây ra sự chậm trễ và không ngăn chặn được việc mang chú chuột lên máy bay ngay từ đầu.
"Chúng tôi phải chờ ở đó một thời gian dài và không được ra ngoài vì một lỗi an ninh", một hành khách phát biểu.
Máy bay đã khởi hành từ sân bay Đại Liên, địa điểm mà các quan chính luôn hứa hẹn thắt chặt thủ tục kiểm tra ở sân bay. Đại diện hãng hàng không, China Southern bào chữa việc hạ cánh khẩn cấp và sự chậm trễ trên tất cả là vì lợi ích của hành khách: "Chúng tôi không thể tiếp tục bay mà chưa loại trừ các mối nguy hiểm tiềm tàng".
Thanh Tùng