
Giống nhiều sao Việt, H'Hen Niê cũng khởi đầu năm mới Tân Sửu bằng một chuyến du xuân tới đảo Phú Quý (Bình Thuận) cùng những người bạn thân thiết. Đây là một điểm đến chưa thực sự thu hút nhiều du khách và nghệ sĩ vì đường đi khá gian nan, mất nhiều thời gian và không có nhiều dịch vụ du lịch sang chảnh. Bù lại, hòn đảo này vẫn giữ được nét hoang sơ và không khí trong lành.

Mỗi khi đi du lịch, nàng hậu thường diện những trang phục thuận tiện cho quá trình di chuyển và phù hợp thời tiết. Cô thảnh thơi ngắm mặt trời mọc trên cảng cá. "Hen yêu con người, yêu mảnh đất, yêu thiên nhiên ở đây rất nhiều.
Hen sẽ quay trở lại Phú Quý", người đẹp Êđê chia sẻ.

Để ra tới đảo Phú Quý, H'Hen Niê lần đầu tiên trải nghiệm loại hình đi tàu biển, xuất phát từ cảng Phan Thiết. Nội thất tàu khá sạch sẽ, ngăn nắp và rộng rãi nên cô nàng khá hồ hởi nhưng "đời không như mơ". Trước khi lên tàu, H'Hen được anh thủy thủ phát cho túi nôn, cô còn đùa vui rằng "không muốn ói nhưng cũng phải cố gắng ói vì đưa bịch quá nhiều". Không ngờ rằng, việc không quen đi tàu biển khiến người đẹp bị say tàu "tan nát" và lo lắng không biết chiều về ra sao.

Cuối cùng, trước khi lên tàu trở về, người đẹp đã chỉn chu hơn trong khâu chuẩn bị và tình hình lạc quan hơn rất nhiều. "Cập cảng dễ chịu không thao thức cái bụng nữa. Chuyến về khỏe chắc do thuận chiều sóng. Đợt này chuẩn bị phòng tránh nhiều hơn như tối hôm trước ngủ sớm từ 21h, ăn cơm cho chắc bụng rồi còn uống thuốc chống say tàu trước một tiếng. Hiệu quả thật, có lắc nhưng vẫn khỏe bấm điện thoại, đi lại được", cô bật mí kinh nghiệm.

Tàu từ Phan Thiết ra tới Phú Quý có thời gian di chuyển khoảng hơn 2 tiếng. Cô nàng mua vé nằm ở tầng 1, giá vé dao động khoảng 250.000-350.000 đồng/người.

H'Hen Niê tình cờ biết tới chương trình dọn sạch bãi biển của huyện đảo Phú Quý nên tình nguyện tham gia. "Thật vui khi hôm nay Hen cùng các chiến sĩ, các em học sinh và huyện đoàn thanh niên đảo Phú Quý đã tham dự buổi nhặc rác, vệ sinh bãi biển đầy thú vị và ý nghĩa... Đây là hoạt động thường quý của huyện đảo và địa điểm lần này chính là vịnh Triều Dương – nơi thu hút nhiều du khách đến vui chơi và nghỉ dưỡng. Dù chỉ tình cờ có mặt vào đúng thời gian này, Hen thấy may mắn vì có thể cùng mọi người tham gia hoạt động ý nghĩa".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết, khi dạo chơi trên bãi biển, cô nhận thấy ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên đảo rất tốt, đường sá tuy nhỏ nhưng rất sạch, rác được thu gom đúng ngày, đến ngày mọi người mới mang rác ra chứ không tạo thành bãi rác ở khu dân cư.

Phú Quý (còn gọi là Cù lao Thu hay Cù lao Khoai Xứ) có diện tích 16 km2, mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng rất thơ mộng với bãi biển cát trắng trải dài, hàng dương xanh rì, cảng cá nhộn nhịp cùng nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử như bãi Nhỏ, Gành Hang, cột cờ Phú Quý, chùa Linh Sơn, dinh mộ thầy Nại, chùa Linh Quang, ngọn hải đăng Núi Cấm...

Dậy sớm ngắm bình minh cũng là trải nghiệm không thể bỏ qua với bất cứ ai khi tới đây.

Kết thúc hành trình sóng gió và đầy ý nghĩa, H'Hen Niê chia sẻ: "Cảm ơn các anh em ở Phú Quý và người dân ở đây đã nồng nhiệt chào đón Hen bằng cả tình yêu và sự quý mến".
H'hen Niê ở đảo Phú Quý