Theo OK!, Cô đào nổi tiếng của Shakespeare in Love bị cáo buộc đã tạo dáng với một chiếc khăn lông thú trong loạt ảnh quảng cáo cho Tod - một nhãn hiệu cao cấp về túi xách tay. Rất khôn ngoan khi "tấn công" vào tình mẫu tử, trong một tuyên bố của mình PETA viết: "Gwyneth Paltrow không thể là một người mẹ gương mẫu nếu cô ấy còn tiếp tục mặc đồ lông thú"!
Tấm ảnh trong đó Gwyneth Paltrow choàng một chiếc khăn lông thú và được Tod sử dụng làm hình ảnh chính cho chiến lược quảng bá bộ sưu tập mới của mình. Ảnh: Telegraph. |
May mắn cho Gwyneth là trong đợt cuối tuần vừa qua, cô đã có mặt ở Miami để tham dự lễ khai trương khách sạn Fontainebleau và tại đây bà mẹ hai con này tình cờ gặp vị Phó Chủ tịch của PETA - Dan Mathews. Mừng như bắt được vàng, cô vội vàng tiến đến giải thích: "Thật ngại quá, nhưng cũng thật may là ông đã hỏi, bởi vì tôi hoàn toàn không mặc đồ lông thú bao giờ".
Với vẻ khổ sở, nữ chủ nhân của tượng vàng Oscar tiếp tục giãi bày: "Ông biết đấy, cả một ngày dài chụp ảnh trên thuyền ở Capri và chúng tôi đã chụp rất, rất nhiều ảnh rồi... Đến khi người phụ trách mỹ thuật quàng một chiếc khăn lên vai, tôi cứ đinh ninh đó là lông thú giả. Thật vậy, tôi có nhìn nó và tôi cứ chắc chắn đó là đồ giả. Lỗi của tôi là đã không hỏi lại cho chắc. Và cuối cùng tôi thực sự ngạc nhiên khi giữa bao nhiêu bức ảnh, họ lại chọn tấm đó để lăng-xê cho bộ sưu tập mới. Tôi biết giải thích này nghe có vẻ không được thuận tai cho lắm, song tôi thành thực mong ông và những người trong Hiệp hội của ông hiểu cho..."
Bức ảnh không quàng khăn lại không được sử dụng làm ảnh quảng cáo chính. Ảnh: Telegraph. |
Để thêm phần thuyết phục, Gwyneth còn nói thêm với Dan Mathews rằng cô và cả gia đình đều là những người ăn chay. "Chúng tôi đều biết rằng chế độ ăn uống không dùng thịt là điều tốt nhất cho sức khỏe cũng như cho các con thú và môi trường", cô nói.
Không khó hiểu vì sao diễn viên kiều diễm này lại có thái độ rối rít xin lỗi đến vậy! Trước cô đã có một loạt tên tuổi như ca sĩ da màu Beyonce, cô đào của Bản năng gốc Sharon Stone, diva Jennifer Lopez, tiểu thư tỷ phú Paris Hilton, hoa hậu Hoàn vũ năm 2007 Riyo Mori... thường xuyên bị PETA đả kích kịch liệt vì hay "hồn nhiên" diện đồ lông thú. Riêng với mình, chắc Gwyneth chẳng bao giờ muốn nằm trong "danh sách đen" của một trong những tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới này, tổ chức với 1,8 triệu thành viên và có tiếng là luôn chiến đấu không khoan nhượng với mọi hành động sát hại loài vật!
Các sao bị PETA cho vào "tầm ngắm":
Naomi Campbell và Kate Moss. Ảnh: Rex và Gotcha Images. |
Beyonce Knowles. Ảnh: WireImage. |
Sharon Stone. Ảnh: Reuters. |
Lê Hương