![]() |
Ngôi làng Viganella. Ảnh BBC |
Tấm gương rộng 48 mét vuông được điều khiển theo phía mặt trời thông qua các máy tính và phản chiếu các tia nắng xuống các khu nhà trong làng ít nhất 1 ngày 6 tiếng.
Làng Viganella với số dân chỉ vỏn vẹn 197 người. Thế mà trước đây họ đã phải sống trong cảnh tối đen cả ngày suốt 3 tháng trời.
Thị trưởng Pierfranco Midali đã trình bày dự án và được chính quyền chấp thuận hồi tháng 1 năm nay để giúp toàn thể nhân dân địa phương thoát khỏi bóng đêm.
Số tiền chi cho tấm gương khổng lồ này là 70.000 bảng được cấp từ ngân sách địa phương và một ngân hàng tư nhân.
(Theo VTV.vn)